Luật sư T.V.H. (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM.
Vụ người nhà bệnh nhân bóp cổ bác sĩ trực cấp cứu tối 27/7 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) không phải là vụ hành hung nhân viên y tế đầu tiên. Mỗi khi có một vụ hành hung y bác sĩ, dư luận lại lên án nhưng rồi đâu vẫn vào đó.
Trưa 1/8, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, luật sư bị chém được Bệnh viện Quân dân y miền Đông chuyển đến tối 31/7 vẫn đang trong tình trạng rất nặng.
Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh,TP.HCM) thừa nhận do lo lắng sức khỏe của con gái nên có hành động dùng tay bóp vào cổ của bác sĩ và mong muốn được bác sĩ, cộng đồng mạng... tha lỗi.
Chuẩn bị đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, chàng trai 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, rơi vào hôn mê sâu, không còn khả năng phục hồi. Nén đau thương, gia đình quyết định hiến 2 quả thận, tim và gan của con để cứu sống 4 cuộc đời đang bên bờ sinh tử.
Hơn 300.000 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM đã khỏi bệnh, đáng chú ý, 2/3 số này có các triệu chứng của hậu Covid-19. Một số bệnh viện tại TP.HCM đã thành lập các khoa điều trị hậu Covid-19 trước nhu cầu khám chữa bệnh này càng cao của người dân.