Ba hầm đi bộ (hầm chui) tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, T.HCM) được xây dựng với kinh phí tiền tỷ nhằm giúp người dân băng qua đường dễ dàng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại hầm chui này xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, mất vệ sinh...
Chiều nay (2/7), nhiều đoạn đường ở TP.HCM lại ngập nặng trước cơn mưa lớn kéo nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại nhiều đoạn đường ở quận Bình Tân, Gò Vấp, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nước tràn lênh láng vào nhà người dân, cây xăng… khiến công việc kinh doanh của họ bị đình trệ.
Tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), rác thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đang ảnh hưởng đến môi trường sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. "Trước kia, nếu chưa ô nhiễm 1 sào cho thu hoạch được gần 4 tạ lúa nhưng giờ thì chưa được 2 tạ", một nông dân nói.
Hai người con gái nhiều lần ngược đãi cha ruột, ném chất bẩn vào nhà, đập vỡ kính chỉ vì chuyện tài sản nhà đất. Người cha không chịu nổi cầucứu khắp nơi TP.HCM.
Mặc dù trời không có mưa, nhiều con hẻm trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn ngập sâu, nước bốc mùi hôi thối, khó chịu hơn một tuần trở lại đây. Người dân khốn đốn khi công việc, cuộc sống bị xáo trộn bởi cảnh nước ngập ùn ứ, sình lầy trước hiên nhà.
Đường Hồng Đô ngay cạnh đường đua F1 tại Mỹ Đình đã trở thành nơi tập kết rác nhiều tháng nay.
Hàng loạt hộ dân tại tuyến phố Thuỵ Khuê (Tây Hồ), hàng ngày phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ con mương chạy ngang ngõ. Nhiều người không dám ra ngoài hoặc phải chuyển nhà đi nơi khác.
Bãi đất trống dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM), ngập ứ các loại rác thải như hộp xốp, túi nilon, chai nhựa… gây mùi hôi khó chịu, làm mất mỹ quan đô thị.
Lực lượng chức năng đã phát hiện một xe khách chở gần 1,6 tấn heo sữa đã bốc mùi hôi thối được vận chuyển từ Quảng Ngãi vào TP.HCM để tiêu thụ tại các quán ăn.