Sinh sống tại huyện ngoại thành Hà Nội, để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, anh Nguyễn Anh Tuấn thường ở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để chăm người thân đang chữa trị tăng tiểu cầu. Cũng vì thế, đã 3 tháng nay, số lần đoàn viên bên bữa cơm gia đình anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở miền núi huyện Nam Trà My, Quảng Nam, để có được bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các em học sinh, giáo viên và các mạnh thường quân đã chung sức sẻ chia.
Trong ngôi nhà dột nát, bà Minh (73 tuổi) đang ăn cơm trưa, nhìn bà cố gắng nuốt từng miếng cơm với nắm rau rừng xào khiến ai nấy đều rớm nước mắt.
Bên cạnh những cô, cậu bé bị cha mẹ thờ ơ, phó mặc cho người giúp việc hay ông bà nội, ngoại, vẫn có những đứa trẻ cô đơn trong chính tình yêu thương của cha mẹ chúng.