Cậu bé mồ côi cha xúc động nhận món quà của bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt

Mai Linh - Lan Anh Thứ tư, ngày 04/05/2022 06:28 AM (GMT+7)
Ngày 28/4, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đến thăm và trao số tiền 4.000.000 đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ đến tận tay em Bùi Xuân Dũng tại Trường THCS Ninh Giang, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Bình luận 0

Chúng tôi ghé thăm lại ngôi nhà nhỏ của chị Bùi Thị Hà (sinh năm 1984) tại xóm 1 (thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vào một ngày cuối tháng 4 oi ả. Khi ấy là chập tối, chị Hà ngồi miệt mài với công việc may gia công hàng quần áo, còn em Bùi Xuân Dũng thì đang chăm chỉ ngồi học trong căn phòng nhỏ.

Cậu bé mồ côi cha xúc động nhận món quà của bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt - Ảnh 1.

Em Bùi Xuân Dũng hiện đang là học sinh lớp 8C Trường THCS Ninh Giang luôn cố gắng phấn đấu học tập để giúp mẹ vơi bớt gánh nặng. Ảnh: Lan Anh

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là Dũng đã cao lên vượt trội, khác với hình ảnh của cậu bé lớp 6 nhỏ nhắn trước đây. Ngoài việc học tập của bản thân, Dũng cũng thường xuyên chỉ bài cho 2 em của mình mỗi khi em nhỏ không hiểu bài.

Cậu bé mồ côi cha xúc động nhận món quà của bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt - Ảnh 2.

Sau khi đã học xong bài của mình, Dũng sẽ hướng dẫn em trai học những bài khó. Ảnh: Lan Anh

Sau 3 năm, ngoài ngoại hình cao lớn của Dũng, gia cảnh của mấy mẹ con Dũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn căn nhà nhỏ đơn sơ 4 mẹ con cùng chung sống, vẫn đó những khó khăn trong kinh tế đè nặng lên đôi vai người vợ góa…

Sau bao nhiêu năm, nỗi đau mất chồng đôi khi vẫn ùa về trong tâm trí của chị Hà. Nghẹn giọng, chị xúc động kể: "Từ năm Dũng học lớp 6 đến giờ, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã giúp đỡ gia đình 16.000.000 đồng. Số tiền này rất có giá trị với mẹ con tôi, nhờ đó, Dũng có cơ hội tiếp tục đến trường. Dũng còn may mắn được tặng thêm cả quần áo và đồ dùng học tập. Mẹ con tôi cũng bớt đi lo lắng bữa no bữa đói".

Năm nay Dũng đã học lớp 8C Trường THCS Ninh Giang (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Trong lớp, Dũng luôn được các bạn giúp đỡ, các thầy cô yêu thương. Thành tích học tập của Dũng cũng đạt học lực Khá.

Cô Đinh Thị Xuân – cô giáo chủ nhiệm của Dũng chia sẻ: "Gia đình em Dũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố thì mất sớm, mẹ thì vất vả một mình nuôi các con ăn học. Thế nhưng, trong học tập, Dũng luôn cố gắng rèn luyện cả về đạo đức và kiến thức".

Cùng với đó cô giáo Tổng phụ trách Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ thêm với PV Dân Việt: "Bạn Bùi Xuân Dũng là học sinh lớp 8C có hoàn cảnh khó khăn về cả điều kiện cũng như thiếu thốn tình cảm của bố vì bố bạn Dũng mất sớm. Thế nhưng vượt qua hoàn cảnh, trong trường Dũng luôn là đội viên tích cực, tham gia đầy đủ các hoạt động do trường tổ chức. Trong lớp Dũng cũng đóng góp cho thành tích xuất sắc chung của lớp".

Cậu bé mồ côi cha xúc động nhận món quà của bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt - Ảnh 4.

Dũng đang trong giờ học tại trường THCS Ninh Giang, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Lan Anh

"Được các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm giúp đỡ, em phấn đấu nhiều hơn trong học tập. Sau này em mong học giỏi, đỗ đại học và thành đạt để mẹ em vơi đi khó nhọc trong cuộc sống, cũng như không phụ lòng các nhà hảo tâm", Dũng chia sẻ về ước mơ của em khi trò chuyện với chúng tôi.

Cậu bé mồ côi cha xúc động nhận món quà của bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt - Ảnh 5.

Đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao số tiền 4.000.000 đồng bạn đọc ủng hộ cho em Bùi Xuân Dũng. Ảnh: Lan Anh

Mong rằng với sự nỗ lực của bản thân, yêu thương của gia đình, thầy cô và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Dũng sẽ đạt được ước mơ của mình.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn bạn đọc đã, đang và sẽ ủng hộ trong hành trình hỗ trợ em Bùi Xuân Dũng vượt khó, vươn lên trong học tập.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem