Cậu học sinh đa tài đam mê làm từ thiện

Khánh Ly Thứ bảy, ngày 28/01/2023 06:05 AM (GMT+7)
Lấy niềm vui, nụ cười của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn làm hạnh phúc của mình, cậu học sinh cấp ba không ngần ngại tự thiết kế lì xì bán vào dịp Tết, bán túi giặt bảo vệ môi trường… để dành tiền giúp đỡ các em.
Bình luận 0

Lần đầu gặp, Hoàng Lê Kiên khiến tôi bất ngờ với chiều cao gần 1m90, nước da khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng giọng nói vô cùng ấm áp và tình cảm. Trò chuyện với Kiên, tôi được biết Kiên đang là học sinh lớp 11I1, Trường THPT Chu Văn An – ngôi trường nổi tiếng với bề dày thành tích của TP.Hà Nội.

Suốt 10 năm liền, Kiên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bên cạnh đó, từ nhỏ, Kiên đã có đam mê bất tận với sách. Kiên thường xuyên cùng các bạn học sinh trong Tổ cộng tác viên Thư viện C-Library lau dọn, sắp xếp lại kệ sách, tổ chức các buổi trưng bày cùng các thầy cô tại Nhà Bát Giác và thư viện Trường THPT Chu Văn An.

Bán lì xì ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2022, thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Kiên nảy ra ý tưởng làm phong bao lì xì bán để gây quỹ, ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên chia sẻ: “Từ nhỏ, mẹ đã đưa em tới Viện bảo trợ xã hội, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu vùng xa. Có thể nói, người truyền cảm hứng, truyền lửa từ thiện cho em là mẹ. Giờ lớn hơn, em thấy may mắn khi luôn có mẹ đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ em trong mọi hoạt động”.

Cậu học sinh đa tài đam mê làm từ thiện - Ảnh 1.

Suốt 10 năm liền, Kiên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ảnh: Khánh Ly

Ý tưởng lóe sáng trong đầu, nhận được sự ủng hộ của mẹ, Kiên bắt tay thực hiện kế hoạch. Sau khi có bản thiết kế trên máy tính, Kiên chia sẻ kế hoạch lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo..., nhận những đơn hàng đầu tiên và bắt đầu gửi nhà in.

Với hình chủ đạo là con hổ của năm Nhâm Dần, Kiên và 2 người bạn học thiết kế thành công 5 mẫu lì xì. Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, Kiên cho biết, thiết kế hình ảnh là bước khó và mất nhiều thời gian nhất.

Sau 1 tuần, hơn 8.000 chiếc phong bao lì xì đã hết sạch và thu về tổng số tiền 20 triệu đồng. Kiên cùng các bạn trong lớp quyết định đem số tiền đó, mua quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Nhi Trung ương.

Cậu học sinh đa tài đam mê làm từ thiện - Ảnh 2.

Sau 1 tuần, hơn 8.000 chiếc phong bao lì xì đã hết sạch và thu về tổng số tiền 20 triệu đồng. Ảnh: Khánh Ly

“Hiện tại có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn ở ngoài xã hội. Bản thân em cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Từng là một đứa trẻ, em hiểu và đồng cảm nên muốn góp một phần nào đó, giúp các em nhỏ có mùa Tết Nguyên đán ấm áp hơn. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, em hơi tiếc khi chỉ có thể gửi quà chứ không đến tặng trực tiếp. Nhưng em tin là các em nhỏ sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi nhận quà”, Kiên tâm sự.

“Từ thiện tuy ý nghĩa nhưng không phải việc đơn giản, thậm chí mất nhiều công sức..”

Ngoài hoạt động thiết kế bao lì xì, Kiên tích cực kêu gọi, tham gia các hoạt động từ thiện của khu dân cư Kiên sinh sống, kêu gọi mua tủ sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Dào San, huyện Phong Thủy, tỉnh Lai Châu, tham gia ủng hộ chương trình “Đông ấm vùng cao” do Báo NTNN/ Báo Điện tử Dân Việt kêu gọi.

Chị Giang Huyền – Mẹ của Kiên chia sẻ: “Kiên là một cậu bé luôn sẵn lòng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Kiên không ngại đứng lên kêu gọi, tạo ra các hoạt động, dự án để gây quỹ dù thời gian có ngắn và gấp. Tôi muốn con tự lao động để kiếm tiền ủng hộ, hạn chế xin bố mẹ. Với cương vị là một người mẹ, tôi luôn ủng hộ Kiên làm những công việc phù hợp với lứa tuổi của mình”.

Cậu học sinh đa tài đam mê làm từ thiện - Ảnh 3.

Kiên luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Khánh Ly

Còn nhỏ nhưng may mắn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đối với Kiên, thiện nguyện không phải việc đơn giản và thậm chí còn vất vả, mất rất nhiều công sức. 

Kiên kể, trong đợt bán lì xì năm ngoái, Kiên cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thống kê số lượng đơn hàng, gửi đơn hàng.... Nhưng xác định đây là hành động, công việc ý nghĩa, Kiên luôn cố gắng vượt qua khó khăn, lựa chọn công việc phù hợp với khả năng của mình.

Trong tương lai, cậu học sinh lớp 11 mong muốn bên cạnh việc học, bản thân có thể làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn, trở thành người công dân có ích. 

Hy vọng, ngọn lửa nhân ái sẽ lớn theo Kiên từng ngày, lan tỏa đến mọi người xung quanh, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa noi theo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem