15 năm đứng lớp dạy học sinh, tròn 10 năm giữ vị trí hiệu trưởng một ngôi trường trung học cơ sở tại tỉnh Quảng Ninh và tiếp đó là 16 năm âm thầm dạy dỗ những đứa trẻ xóm nghèo giữa Thủ đô, ở vị trí nào bà Phạm Thị Yến (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng luôn nhận được sự mến thương từ các thế hệ học sinh.
Sau 28 lượt bó bột và 8 lần mổ với vô số lần bị nhiễm trùng kèm theo nỗi đau dai dẳng, nhưng Nguyễn Thanh Quang, cậu học sinh lớp 10A7, Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) vẫn không đầu hàng, quyết chí vượt lên số phận.
Xóm Đăk Chơ Kâu, làng Đăk Bok, xã Krong, huyện Ka Bang, tỉnh Gia Lai có 70 hộ dân là người dân tộc Ba Na, kinh tế thuần nông, nhưng lại thiếu đất canh tác.
Cầm món quà quý trong tay, em Lường Kim Oanh lớp 4A1 ôm chặt chiếc chăn mới, đôi tay nhỏ mân mê từng đường may, em thích thú khoe: “Chiếc chăn này ấm quá ạ! Con sẽ giữ gìn thật cẩn thận chiếc chăn này để các bạn, các em bé hơn vẫn được sử dụng như mới”.
Theo kết luận của bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội), cậu học trò người Mông, em Lý A Cở (Mường Mươn, Mường Chà, Điện Biên) sẽ phải thực hiện phẫu thuật mắt phải.
Sáng nay, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng cô giáo và anh trai đưa em Lý A Cở, cậu học trò người Mông đi tái khám mắt ở Hà Nội.
Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chiều nay (ngày 18/7), em Lý A Cở được cô giáo và anh trai đưa xuống Hà Nội để khám, chữa mắt.
Thông qua sự kêu gọi giúp đỡ từ Báo Dân Việt, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp cho cậu học trò dân tộc Mông - em Lý A Cở được xuống Hà Nội để khám, điều trị mắt.