Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo

Bảo Linh Thứ bảy, ngày 13/05/2023 14:54 PM (GMT+7)
4h30 sáng ngày 13/5, gian bếp của Chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã đỏ lửa để nấu tặng những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng những người lao động tự do nghèo hơn 300 suất xôi chả.
Bình luận 0
Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

5h30 khi trời vừa rạng sáng, rất nhiều người nhà bệnh nhân đã có mặt tại địa điểm số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) để đón nhận những suất ăn sáng.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Tuần này, bữa sáng dành tặng mọi người là những suất xôi dẻo, nóng hổi ăn kèm chả thơm ngon.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Đã trở thành một thói quen, người nhà bệnh nhân luôn mang theo cặp lồng để nhận bữa sáng thay cho chiếc túi bóng.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Những miếng chả vẫn còn ấm nóng được các thành viên của chương trình cắt chia đảm bảo vệ sinh.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 5.

Để giúp bệnh nhân không phải chờ đợi lâu, các bà, các mẹ đã thay nhau đong đầy những chiếc cặp lồng bằng xôi chả nóng hổi.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 6.

Bữa sáng dành tặng những vị "thực khách đặc biệt" được thực hiện bằng sự trân trọng và tấm lòng yêu thương.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 7.

Những miếng chả, suất xôi sáng được sắp xếp gọn gàng để trao tặng bệnh nhân và người nhà.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 8.

Chọn cho mình một chỗ ngồi, bà Hoàng Thị Phương (Mê Linh, Hà Nội) thưởng thức bữa sáng của mình một cách ngon lành. Bà Phương cho biết hiện này bà đang phải chữa trị bệnh đa u tủy xương. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cuộc sống của bà gần như gắn liền với chiếc giường bệnh. Những ngày đầu nhập viện, sức khỏe yếu bà phải có người đi chăm, qua quá trình điều trị, bệnh đỡ hơn nên bà có thể tự lo cho mình. Khi đón nhận được những bữa sáng từ "Bữa cơm yêu thương" bà Phương không khỏi xúc động gửi lời cảm ơn tới các thành viên của chương trình: "Bà biết để có bữa ăn sáng cho bà và mọi người như thế này các cháu phải thức khuya dậy sớm. Bà cảm ơn lắm những tấm lòng thơm thảo của mọi người. Mong rằng, các cháu có thật nhiều sức khỏe để gieo thêm những điều lành".

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 9.

Những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trở về với chiếc cặp lồng đầy ắp đồ ăn sáng thơm ngon.

Dẻo thơm bữa sáng dành tặng bệnh nhân nghèo - Ảnh 10.

Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi người.




 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem