Sau 5 năm UBND tỉnh Bình Định kết luận có sai phạm, công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, vẫn chỉ là đống "đổ nát, đứt gãy".
Sau khi đến thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), 24 chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam (5 chiến sĩ Công an TP.HCM) được phân công cứu nạn cứu hộ tại một đống đổ nát. Tại hiện trường, nhiều mùi hôi bốc ra nghi các thi thể mắc kẹt bên trong.
Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế gồm 24 thành viên thuộc Bộ Công an (5 chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM) đã đến thành phố Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) hỗ trợ cứu hộ các nạn nhân đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nơi này đang bị tuyết phủ dày đặc, các chiến sĩ di chuyển khó khăn.
Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM) 8 người kịp tháo chạy ra ngoài. Nữ sinh lớp 9 không may bị mắc kẹt bên trong đã được đưa đến bệnh viện quận 4 cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Đến gần 11h ngày 18/1, lực lượng PCCC và CNCH Công an quận 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát bên trong đống đổ nát tại cửa hàng tiện lợi số 16 đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM). Một nữ sinh lớp 9 bất tỉnh được đưa đi cấp cứu.
Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 4 phối hợp Công an TP.HCM đến hiện trường ứng cứu một cửa hàng tiện lợi bị sập tại địa chỉ số 16 đường Vĩnh Hội, quận 4.
82 tuổi, con mất sớm bà phải sống một mình trong căn nhà được xây dựng do mọi người hỗ trợ. Tuy nhiên sau cơn bão Noru, căn nhà của bà Nguyễn Thị Điệp chỉ còn trơ trọi lại bốn bức tường, mái nhà lợp bằng tôn đã bị cuốn đi không còn tấm nào.
Hàng trăm người được huy động cùng với nhân dân địa phương đang nỗ lực giúp bà con khắc phục hậu quả sau trận lũ quét kinh hoàng.