"Được hỗ trợ là thêm tiền để nuôi con ăn học"

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 29/04/2022 06:12 AM (GMT+7)
Ba năm nay, gia đình chị Đinh Thị Hường nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Với chị được hỗ trợ là có thêm tiền để nuôi con ăn học, là cây gậy để mẹ con chị nhìn vào mỗi tháng.
Bình luận 0

Chồng mất sớm, chị Đinh Thị Hường (Thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), đang đối diện với "cái bản án tử hình", nhưng chị vẫn gắng lo cho đứa con trai tội nghiệp của mình được đến trường. 

Phóng viên Dân Việt về thăm gia đình chị Đinh Thị Hường vào những ngày cuối tháng 4/2022. Chị Hường đang mang căn bệnh ung thư vòm họng, là nhân vật đã được bạn đọc Báo Dân Việt giúp đỡ trước đó.

Căn nhà chật hẹp, ẩm thấp, đồ đạc cũ kỹ… là nơi 3 mẹ con chị Hường đang sinh sống nhiều năm qua. Chị Hường số phận bất hạnh, chồng mất sớm. 

Năm 2014, chị phát hiện bản thân bị mắc căn bệnh ung thư vòm họng.

z3364766694076_900d38a7e5a1878290280cec971f88fa.jpg

Chị Hường đang đối diện với "cái bản án tử hình", nhưng chị vẫn gắng lo cho đứa con trai tội nghiệp của mình được đến trường. Ảnh: Vũ Thượng

Gia đình khó khăn nay lại càng khó khăn hơn nhiều. Hiện nay, một mình chị Đinh Thị Hường phải làm mọi công việc trong nhà để có tiền nuôi cho các con ăn học.

Căn bệnh ung thư vòm họng như một "bản án tử hình" đối với chị. Mỗi khi trái gió trở trời chị Hường lại khó thở, thậm chí nói còn không ra tiếng.

"Tôi bị bệnh ung thư vòm họng nên thường xuyên đi bệnh viện điều trị, tiền bạc không có nên phải chạy vạy vay mượn bà con họ hàng. Nhiều lúc nghĩ tới các con phải nghỉ học tôi lại buồn và khóc không biết tương lai của các con sẽ học hành đến nơi đến chốn hay phải đành dở dang" - Chị Hường tâm sự.

z3364766695758_09378183d319fe962009029e22798c16.jpg

Ba mẹ con đang sinh sống trong ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp, xuống cấp. Ảnh: V.T

Không có nguồn thu nhập cố định, mọi nguồn sống của gia đình là từ những mớ rau, trái cây chị tranh thủ trồng được những lúc không bị bệnh tật hoành hành. Vì vậy, số tiền 700.000 đồng gia đình chị được nhận từ nguồn quỹ hỗ trợ thường xuyên của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt suốt 3 năm nay là động lực lớn để mẹ con chị vượt qua khó khăn.

"Lúc nào khỏe tôi lại đi chợ bán vài quả cà chua xanh, quả bưởi tự trồng ở vườn, mong sao kiếm được vài chục nghìn lo thêm cho các con và mua thuốc uống" chứ không có nguồn nào để nhìn cả.

Gia đình tôi rất may mắn khi được bạn đọc Báo Dân Việt và các mạnh thường quân hỗ trợ 700.000 đồng/tháng. Số tiền đó giúp tôi thêm tiền để nuôi con ăn học.Đó là sự quan tâm, động viên, là cái gậy để mẹ con tôi nhìn vào mỗi tháng" - chị Hường chia sẻ thêm.

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND xã Ninh Giang cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Hường thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Mặc dù, có cố gắng nhưng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương có hạn. Rất mong nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ cho chị Hường có căn nhà lành lặn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem