Hai chị em bỏ ống heo 3 năm đi mua vàng tặng bố

Thứ ba, ngày 08/11/2022 15:35 PM (GMT+7)
Chị em Xuân Nhi, 13 tuổi ở Long An quyết định khui ống heo để dành suốt 3 năm, được hơn 6kg tiền lẻ, trị giá 27 triệu đồng mua lắc vàng tặng cha đeo tay cho đẹp. Trước đó, anh Tấn bị tai nạn mất 1 ngón tay.
Bình luận 0

Trưa 4/11, bé Xuân Nhi, 13 tuổi cùng cha là Võ Hữu Tấn, 41 tuổi ở Đức Hòa, Long An mang theo 6 kg tiền lẻ, hơn 27 triệu đồng đến tiệm vàng gần nhà. Đây là số tiền Nhi và em trai Hoàng Duy, 8 tuổi bỏ ống heo suốt 3 năm qua.

Anh Tấn, cha của bé Xuân Nhi chia sẻ, gia đình anh thường xuyên cùng nhau về quê ngoại ở Bến Tre bằng xe máy. Khoảng 3 năm trước, khi các con bắt đầu lớn hơn, việc gia đình cùng nhau di chuyển trên xe máy khó khăn hơn nên anh định mua một chiếc xe hơi.

Tuy nhiên, vì chưa đủ tiền nên các con anh nảy ra ý định sẽ bỏ ống heo để mua xe.

Hai chị em bỏ ống heo 3 năm đi mua vàng tặng bố - Ảnh 1.

Cha con anh Tấn đem tiền lẻ đến tiệm mua vàng. Ảnh: Tiệm vàng Kim Vạn Phước

Vợ chồng anh Tấn làm nghề bán phở buổi sáng trước cổng một khu công nghiệp. Mỗi ngày, sau khi đếm tiền bán phở xong, anh Tấn thường cho hai con ít tiền lẻ để tiêu vặt. Từ đó, hai đứa trẻ mới có tiền để dành.

"Tôi thường nói với hai con rằng nếu đứa nào để dành nhiều tiền hơn sẽ cho ngồi ghế trước. Ngược lại, nếu đứa nào ít hơn sẽ phải ngồi ghế sau. Vì cả hai đều giành nhau ngồi đằng trước nên ít khi ăn quà vặt mà để nhét ống heo", anh Tấn nói.

Ống heo của hai chị em Xuân Nhi là chiếc bình nước lớn được anh Tấn khoét lỗ để nhét tiền vào. Số tiền có được hầu hết là các mệnh giá từ 500 đồng đến 5.000 đồng.

Mỗi ngày, anh Tấn cho các con khoảng vài chục nghìn đồng. Đó đồng thời cũng là phần thưởng anh dành tặng hai con vì đã biết phụ cha mẹ làm việc vặt như lặt rau, chuẩn bị đũa, muỗng để cha mẹ đi bán phở.

Gần đây, hai thùng nước đựng tiền của chị em Xuân Nhi đã đầy và không thể nhét thêm tiền. Chưa đủ tiền mua xe hơi, cả hai quyết định mua lắc vàng tặng cha.

"Cha em chặt thịt nấu phở sơ suất bị trúng tay nên bây giờ mất một ngón. Em muốn mua cho cha chiếc lắc vàng để cha đeo cho đẹp", bé Xuân Nhi chia sẻ.

Hai chị em bỏ ống heo 3 năm đi mua vàng tặng bố - Ảnh 2.

Cha con anh Tấn chụp hình cùng nhân viên tiệm vàng trưa ngày 4/11. Ảnh: Tiệm vàng Kim Vạn Phước

Sau khi quyết định khui ống heo, gia đình anh Tấn đã mất hơn một ngày để cùng nhau đếm tiền lẻ. Sợ tiệm vàng không đồng ý giao dịch, anh Tấn ra chợ hỏi đổi thành tiền chẵn ở chỗ các tiểu thương nhưng ai cũng bảo không cần.

Sau đó, anh Tấn phải vào tiệm vàng hỏi dò trước rồi mới dẫn con gái đem tiền ra để mua vàng.

Anh Nguyễn Tường, phó giám đốc công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Vạn Phước, chủ tiệm vàng ở Đức Hòa, Long An chia sẻ: "Có nhiều khách hàng nhí đến tiệm mua vàng bằng tiền tiết kiệm nhưng bé nào cũng mua cho mình. Riêng bé Xuân Nhi là mua tặng cha và giá trị của món quà cũng rất lớn".

Ông chủ tiệm còn chia sẻ thêm, tuy là tiền lẻ nhưng được gia đình xếp và cột lại rất gọn gàng. Nhiều nhân viên trong tiệm hôm đó phải chia nhau đếm hơn một tiếng. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui vẻ và xúc động với câu chuyện của hai cha con Xuân Nhi.

Hai chị em bỏ ống heo 3 năm đi mua vàng tặng bố - Ảnh 3.

Chiếc ống heo đặc biệt được làm từ bình nước và số tiền lẻ được gia đình lấy ra dần dần để đếm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đeo lên tay chiếc lắc vàng loại 610 hơn 9 chỉ, anh Tấn xúc động cho biết, khi các con nảy ra ý định bỏ ống heo, anh không ngờ một ngày sẽ nhận lại được món quà như thế này. Biết việc buôn bán ngoài đường đeo vàng cũng khá nguy hiểm song anh vẫn quyết định đeo để các con vui.

Ngoài ra, anh cũng dự định sẽ mua xe hơi sớm để làm quà tặng hai con, giúp cả hai có những chuyến về an toàn và bớt vất vả hơn.

* Bài có sự biên tập ở title

Diệp Phan (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem