Khoảng 3h23 sáng 11/9, lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp 9 (TP.HCM), hậu quả vụ cháy khiến hai chị em ruột thiệt mạng.
"Thấy hai nạn nhân bị phỏng nặng sau vụ hỏa hoạn, người dân liền đưa đi bệnh viện cấp cứu chứ không chờ xe cứu thương đến", bà Thùy nói.
Đối tượng tên T. (người yêu cũ của cô gái bị bỏng không qua khỏi), đã bị Công an quận 12 phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ, công an nhận định vụ việc có dấu hiệu cố tình phóng hỏa giết người.
"Hai nạn nhân rơi vừa xuống đất thì xe cứu hỏa cũng chạy tới. Giá như họ ráng cầm cự thêm ít phút nữa, có lẽ cơ hội sống vẫn còn", người dân tại chung cư cho biết.