Trong 8 năm tham gia hiến máu tình nguyện, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã có 107 lần hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Con số "khủng" khiến không ít người ngưỡng mộ.
“Hằng ngày, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân đến cấp cứu, có những trường hợp vết thương nặng, mất nhiều máu cần phải truyền máu gấp, mà lượng máu thì không có sẵn, từ đó đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó để giúp đỡ người bệnh” – chị Hà tâm sự.
Chia sẻ với phóng viên, chị Phạm Thị Hường - thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hiến máu cứu người.
Sinh ra và lớn lên tại quê hương Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, chị Bùi Thị Tú Oanh được biết đến với hình ảnh người phụ nữ hết mình vì công tác xã hội, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là điển hình trong công tác hiến máu nhân đạo cứu người.
Với tâm niệm “hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”, những năm qua, hai mẹ con chị Hoài và con trai Trường Giang luôn tiên phong trong các hoạt động hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, thu hút được nhiều người dân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp tham gia HMTN.
Thông qua mạng xã hội, Thảo phát hiện một bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cần nhóm máu hiếm B Rh(D) âm mà mình có nên đã không quản ngại khó khăn, vượt hơn 300km trong đêm để hiến máu cứu người.
Sáng 16/8, huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022.
Sáng ngày 9/6, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X và Ngày hội hiến máu "Giọt hồng sông Đà" lần thứ V.
Gặp Nguyên vào buổi trưa nắng khi em vừa hoàn tất 2 ngày hỗ trợ hiến máu trong chương trình Ngày hội Xuân hồng ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
Có nhiều độc giả hỗ trợ kinh phí cho thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình) từng 11 lần hiến máu đang phải giành giật sự sống với căn bệnh ung thư máu sau kêu gọi của Báo Dân Việt.