Các đơn vị, tổ chức đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tỉnh Quảng Nam vừa công bố Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
Chỉ cần một cơn mưa, hai mẹ con cụ Miên lại co ro trên giường trong ngôi nhà xiêu vẹo không nơi nào không ướt. Trong chính căn nhà ấy, 2 mẹ con cụ lại phải căng một tấm bạt để trú mưa. Cụ bà đã 90 tuổi cùng con gái sống lay lắt như thế trong ngôi nhà dọa sập từ năm này qua năm khác.
Căn nhà mới vừa xây xong, hạnh phúc chưa kịp gõ cửa, người đầu ấp tay gối bên cạnh mình đột ngột ra đi, chị Vũ Thị Vân (SN 1987, thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vừa phải làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy các con.
Trong những hành trình năm Nhâm Dần vừa qua, Báo NTNN/Dân Việt đã đi khắp 14 tỉnh, thành phố ở 3 miền đất nước, gieo những hạt mầm yêu thương qua những chương trình thiện nguyện. Để khi nhìn lại những hành trình đó, có thể thấy sự sẻ chia và yêu thương đã lan tỏa, đem niềm vui đến cho nhiều người.
Ngày 29 Tết, Phó tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp trao những suất quà ý nghĩa, kịp thời động viên, mang Tết sớm đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Ngày 10/01/2023, Công đoàn viên chức TP.HCM tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” năm 2023. Khoảng 250 phần quà, được Ban tổ chức trao tặng cho các hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không về quê ăn Tết.
Ngày 24/12, Báo Quảng Ngãi phối hợp với các nhà hảo tâm quê hương Quảng Ngãi đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương Quý Mão - 2023” mang quà Tết đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi xã Trà Thủy.
Ngày hội Moittainai Giáng Sinh 2022 với mong muốn kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do COVID-19.
Do chồng sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định, chị Dung một mình tần tảo, thay chồng nuôi con ăn học. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị. Ước mơ có tiền để sửa nhà đủ nơi che nắng che mưa cho 4 người là điều xa xỉ.