Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo

Khánh Ly Thứ bảy, ngày 04/03/2023 19:05 PM (GMT+7)
11h trưa Thứ 7 (4/3), Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương" cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

5h30 sáng nay, căn bếp của “Bữa cơm yêu thương” đã đỏ lửa. Những nguyên liệu tươi sống nhất được chuyển đến từ sớm. Các thành viên mỗi người một việc, nhanh chóng chuẩn bị, sơ chế từng nguyên liệu. Khung cảnh diễn ra thật náo nhiệt và rộn ràng niềm vui.

Bắt đầu từ ngày 4/3/2023, vào thứ 7 hàng tuần, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Nha Khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ Trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương và các mạnh thường quân sẽ tổ chức tặng những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nghèo tại địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Chương trình “Bữa cơm yêu thương” lần đầu tiên có sự góp mặt, ủng hộ của "Phiên chợ Trái tim" với vai trò nhà tài trợ và đồng tổ chức chương trình. "Phiên chợ Trái tim" được thành lập với mục đích làm thiện nguyện. Kinh phí làm từ thiện của phiên chợ được trích ra từ doanh thu bán các mặt hàng nông sản, đặc sản vùng miền và những món ăn gia đình do chính tay các cộng tác viên chế biến.

Bà Phí Thu Hà - Thành viên sáng lập “Phiên chợ trái tim” bày tỏ: “Dù khá áp lực trong việc chuẩn bị đủ 200 suất cơm thật ngon đến với bệnh nhân và người nghèo. Nhưng chúng tôi vẫn làm từng công đoạn thật kỹ càng để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho từng phần cơm”.

Sau 5 tiếng tất bật và năng suất của 8 thành viên trong nhóm thiện nguyện, 200 suất cơm bao gồm: Cơm, thịt kho tàu, bắp cải luộc, canh chua thịt băm, chuối đã được chuẩn bị tươm tất.

Mỗi phần cơm đều chứa trọn tình yêu thương sự sẻ chia của nhóm thiện nguyện đến với bệnh nhân, những người đang gặp khó khăn.

Anh Trung (45 tuổi, Lào Cai) - Người nhà bệnh nhân Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương vui mừng chia sẻ: “Mỗi phần ăn đều rất đầy đủ, có cơm, thịt, rau và còn có hoa quả tráng miệng. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì để bệnh nhân phải điều trị dài ngày bớt được phần nào lo lắng về chi phí ăn uống, sinh hoạt”.

Chỉ trong khoảng 1 tiếng, 200 suất cơm đã được trao tặng đến tay từng bệnh nhân, và người dân khó khăn xung quanh. 

Hơn 5 năm nay, bà Hán Thị Mười (60 tuổi, Thanh Hóa) đưa chồng đi khắp 6 bệnh viện ở Hà Nội để chữa bệnh về tủy sống. Đón nhận suất cơm yêu thương, bà xúc động chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều đã già cả, tiền không kiếm được nữa, chỉ đành nhờ vào con cái. Mấy năm nay, cứ dìu dắt nhau từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, chi phí rất tốn kém. Một bữa ăn ngon như thế này là điều khiến chúng tôi hạnh phúc. Cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ Trái tim và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến những người nghèo khổ như chúng tôi”.

Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, “Bữa cơm yêu thương” sẽ được tổ chức hàng tuần với mong muốn mang những bữa cơm nhà đến với người bệnh đang xa quê hương, những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vơi bớt phần nào gánh nặng về kinh tế.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi phát bữa ăn miễn phí của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các mạnh thường quân:

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo - Ảnh 2.

Từ 5h sáng, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các cộng tác viên đã có mặt, sơ chế rau, thịt, trứng để chuẩn bị những suất ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Lan Anh

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo - Ảnh 3.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc hi vọng, chương trình “Bữa cơm yêu thương” sẽ nhận được sự đồng hành, chung tay của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm để có thể duy trì, mở rộng thêm nhiều bếp ăn hơn nữa. Ảnh: Lan Anh

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng những suất ăn, sẻ chia khó khăn cùng người bệnh. Ảnh: Lan Anh

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo - Ảnh 5.

Bà Phí Thu Hà - thành viên sáng lập Phiên chợ Trái Tim chia sẻ, qua những chuyến đi thiện nguyện cùng báo ở vùng sâu, vùng xa, chị mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn, vơi bớt phần nào gánh nặng kinh tế. Ảnh: Lan Anh

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo - Ảnh 6.

Ông Phạm Tuấn Anh (đứng giữa) - Đại diện Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương tham gia phát cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Ảnh Lan Anh

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo - Ảnh 6.

Mọi người xếp hàng ngay ngắn chờ phần cơm nóng hổi. Ảnh: Lan Anh

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trân thành cảm ơn các nhà tài trợ, mạnh thường quân và các cộng tác viên đã đồng hành cùng chương trình "Bữa cơm yêu thương".

- Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ tủ nấu cơm

- Bà Hương Chu - Hà Nội ủng hộ 3 bếp gas công nghiệp

- Bà Nguyễn Thị Luận - Hà Nội ủng hộ 100 quả chuối

- Các bé Anh Thư, Quang Đức, Ánh Duyên - Hà Nội ủng hộ 30kg gạo

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem