Thứ ba, 14/05/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Mong ngày thứ 7 để được "về nhà”

Mong ngày thứ 7 để được "về nhà”

Sinh sống tại huyện ngoại thành Hà Nội, để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, anh Nguyễn Anh Tuấn thường ở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để chăm người thân đang chữa trị tăng tiểu cầu. Cũng vì thế, đã 3 tháng nay, số lần đoàn viên bên bữa cơm gia đình anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn

Để mang đến những “Bữa cơm yêu thương” cho các bệnh nhân vào thứ Bảy hàng tuần, đội ngũ của chương trình đã luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong từng công đoạn, tận tay gửi đến bà con những phiếu nhận suất ăn trước ngày diễn ra chương trình.

Video: Hàng trăm suất ăn nghĩa tình gửi đến bệnh nhân ung thư

Video: Hàng trăm suất ăn nghĩa tình gửi đến bệnh nhân ung thư

Chiều thứ 7 hàng tuần, trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tam hiệp (Hà Nội), các thành viên trong Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn tất bật chuẩn bị những suất ăn chất lượng dành tặng các bệnh nhân ung thư đang điều trị ở đây.

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo

Hơn 200 suất ăn trưa miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nghèo

11h trưa Thứ 7 (4/3), Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương" cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.

Lòng nhân ái: Gia vị đặc biệt cho những bữa cơm thiện nguyện từ nhóm Cơm nhà Thiện Tâm

Lòng nhân ái: Gia vị đặc biệt cho những bữa cơm thiện nguyện từ nhóm Cơm nhà Thiện Tâm

Trong hơn 2 năm hoạt động, nhóm Cơm nhà Thiện Tâm đã huy động được hơn 500.000.000 đồng kinh phí hỗ trợ để nấu và phát hơn 10.000 suất cơm miễn phí, thực hiện hàng chục chương trình thiện nguyện đến với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội.

Chuyện các cụ ông, cụ bà góp tiền nấu cơm từ thiện giúp bệnh nhân nghèo

Chuyện các cụ ông, cụ bà góp tiền nấu cơm từ thiện giúp bệnh nhân nghèo

"Có bệnh nhân đã được ra viện từ thứ 6 nhưng họ xin ở lại chấp nhận ngủ ghế đá chờ thứ 2 tổ cơm đến để nói lời cảm ơn và tặng một bài thơ. Lúc đó tất cả mọi người đều xúc động bật khóc" – Bà Luận bồi hồi nhớ lại.

Tổ cơm 12 năm đỏ lửa vì người nghèo

Tổ cơm 12 năm đỏ lửa vì người nghèo

12 năm nay, các bà, các cô trong nhóm từ thiện nồi cơm Hiểu và Thương (Hà Nội) cùng góp tiền lương, cùng thức khuya, dậy sớm chăm lo cho bếp lửa nấu cơm gửi tặng những bệnh nhân nghèo.