Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 07/04/2023 06:15 AM (GMT+7)
Để mang đến những “Bữa cơm yêu thương” cho các bệnh nhân vào thứ Bảy hàng tuần, đội ngũ của chương trình đã luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong từng công đoạn, tận tay gửi đến bà con những phiếu nhận suất ăn trước ngày diễn ra chương trình.
Bình luận 0
Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 1.

"Bữa cơm yêu thương" là chương trình do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, cùng các nhà hảo tâm trao đến bệnh nhân và người thân tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội những suất ăn miễn phí.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 2.

Diễn ra vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, đến nay, chương trình đã trao hơn 3.000 suất ăn miễn phí đến với bà con. Để mỗi chương trình thành công là sự chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ cho từng suất ăn.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 3.

Bước chuẩn bị đầu tiên cho buổi tặng suất ăn là việc lên thực đơn các món ăn sẽ được phục vụ đến bà con. Chị Phí Thu Hà - Phụ trách chương trình “Bữa cơm yêu thương” cho biết: "Ngoài việc mong muốn mang đến cho bệnh nhân những bữa cơm ngon miệng, yếu tố dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được cân nhắc kỹ. Mỗi bữa ăn phải đảm bảo đầy đủ các nhóm chất và nguồn gốc các loại thực phẩm phải rõ ràng".

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 4.

Dù mỗi buổi trao tặng cơm chỉ diễn ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhưng đằng sau đó là quá trình chuẩn bị trong nhiều ngày liền. Đội ngũ của chương trình đã chăm chút trong từng tờ phiếu nhận cơm.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 5.

Thành viên của chương trình trao tận tay các bệnh nhân những phiếu nhận cơm, cùng với lời hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần giúp họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 6.

Thứ Bảy tuần này (ngày 8/4), “Bữa cơm yêu thương” sẽ trao 600 suất ăn gồm xôi chả buổi sáng và cơm trưa đến các hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, những người lao động tự do trên địa bàn Hà Nội.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 7.

Ông Phạm Xuân Lời (SN 1965, quê Thái Bình) đang chữa trị đa u tủy xương tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không giấu được xúc động: “Chi phí cho việc chữa bệnh đã tốn hàng chục triệu đồng rồi. Có được sự quan tâm từ những bữa ăn này tôi cảm thấy ấm áp lắm”.

Trao yêu thương đong đầy trong từng phiếu ăn - Ảnh 8.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trân trọng thông báo và kính mời quý bà con đến nhận cơm, khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng. Ngoài ra, chương trình đã chuẩn bị các dụng cụ ăn uống phục vụ cho việc dùng bữa tại chỗ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem