Kênh Hàng Bàng đoạn từ đường Lò Gốm đến đường Bình Tiên, quận 6 đang được phục hồi, hai bên bờ được trồng rợp cây xanh, có bãi tập thể dục, khu vui chơi. Tuy nhiên nước trong kênh mang một màu đen, hai đầu kênh tồn đọng nhiều rác thải gây mất mỹ quan đô thị.
Trở lại Tây Bắc, chúng tôi đến thăm điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (Sơn La). Chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan của cô và trò nơi đây.
Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên trong ngày nghỉ lễ khiến nơi đây đông nghẹt, kẹt cứng từ ngoài vào trong.
Đến đảo ngọc Phú Quốc, ngoài tắm biển, ngắm san hô, du khách còn được thưởng thức đặc sản địa phương, đặc biệt là những món ngon được chế biến từ nguồn hải sản phong phú của biển.
Gần đây, khi xu hướng sống dịch chuyển ra vùng ven đô lan rộng, địa danh hồ Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc) đang là cái tên hút khách du lịch và giới đầu tư. Tại đây, nhiều khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp lần lượt xuất hiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn do sức ép chật chội, ô nhiễm từ các đô thị trung tâm.