Nghệ An: Bố mẹ đều mắc bệnh, cô học trò nhỏ vẫn cố gắng vượt qua khó khăn

Minh Tiến - CTV Thứ năm, ngày 15/04/2021 09:02 AM (GMT+7)
Cả bố và mẹ đều mắc bệnh về thần kinh, cả hai chị em Mạc Thị Bình Nhi (Sn 2006) phải chia nhau đi ở nhà bà nội, bà ngoại.
Bình luận 0

Mạc Thị Bình Nhi (Sn 2006) đang là học sinh lớp 9C, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tương Dương (Bản Phòng, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Hoàn cảnh thiệt thòi 

Bình Nhi là con lớn trong gia đình nghèo tại thôn Bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An. Chị Vi Thị Giang - mẹ của Bình Nhi mắc bệnh động kinh, không làm chủ được bản thân ngay từ lúc mang thai em.

Cả bố lẫn mẹ đều gặp vấn đề về sức khỏe, hai chị em Bình Nhi phải chia nhau, một người ở nhà bà nội, một ở nhà bà ngoại.

Bà Vi Thị Thanh (60 tuổi) bà nội Nhi kể: "Cháu Nhi mới lọt lòng được ba tháng, mẹ cháu trong một cơn phát bệnh đã để rơi cháu từ trên tay xuống đất. Hàng xóm láng giềng hô hoán, gia đình mới biết để đưa cháu đi điều trị ở viện.

Hoàn cảnh gia đình cháu nó khổ lắm, bố cũng không được bình thường, lúc tỉnh táo lúc không, có chút sức khỏe cố gắng đi làm xa kiếm chút tiền đong gạo, lo chi tiêu cho gia đình những cũng chẳng đáng là bao. 

Một phần vì thương, phần lại lo cho sự an toàn của cháu mỗi khi mẹ cháu phát bệnh, mất kiểm soát nên tôi đón cháu về ở với tôi từ lúc nhỏ."

Nghệ An: Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo có bố mẹ đều mắc bệnh về thần kinh - Ảnh 1.

Chị Vi Thị Giang, mẹ đẻ cháu Mạc Thị Bình Nhi mắc bệnh động kinh, thương tật ở bàn tay phải. Ảnh: NVCC

"Bố mẹ nó sinh thêm được một bé gái, năm nay cũng được 7 tuổi rồi. Thêm con thêm cháu ai mà không vui cơ chứ. 

Tuy nhiên, từ khi sinh bé thứ hai bệnh của mẹ cháu lại càng tiến triển theo chiều hướng xấu hơn nhiều. Cách đây 2 năm cũng từ một cơn phát bệnh mà mẹ Bình Nhi đã lao vào đống lửa đang cháy rừng rực. 

Bệnh đã nặng nay lại bị như này nên mẹ cháu giờ không thể lao động quá sức được nữa, chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp mấy việc vặt trong nhà mà thôi.

Tôi nay tuổi cũng đã cao, bản thân lại mang bệnh bướu cổ mấy năm nay, sức khỏe cũng không còn được như trước.

Thu nhập chính gia đình chỉ có 450.000 đồng tiền trợ cấp của nhà nước đối với người tàn tật, mất sức lao động và 270.000 đồng của bố là người chăm sóc mẹ. Chính vì thế, cháu thứ hai phải nhờ bà ngoại gần đó chăm nom hộ gia đình", bà nội của Bình Nhi chia sẻ.

Nghị lực của cô học trò nghèo

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng không vì thế mà Bình Nhi ỷ lại, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ngay từ bé, em đã luôn là tỏ ra là một người chăm ngoan, hiếu thảo. 

Do điều kiện đi lại học tập xa nhà nên em ở lại ký túc xá của trường, có dịp một tháng về thăm bà và bố mẹ em luôn tự giác hỗ trợ mọi người làm mọi việc trong nhà. 

Những lúc trái gió trở trời, bệnh bướu cổ và thoái hóa của bà tái phát, Bình Nhi luôn là người cận kề chăm sóc từng viên thuốc, bát cơm thìa cháo cho bà của mình.

Nghệ An: Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo có bố mẹ đều mắc bệnh về thần kinh - Ảnh 2.

Em Bình Nhi trong một giờ tự học ở ký túc xá sau những giờ học trên lớp. Ảnh: NVCC

Mạc Thị Bình Nhi cho hay: "Em luôn mong muốn được đến trường mỗi ngày để được học tập, gặp thầy cô và các bạn. Học hết cấp 2, cấp 3 rồi tốt nghiệp đại học, học tới khi nào có thể giúp ích được cho xã hội thì tốt ạ.

Em thích được đi nhiều nơi, được khám phá tìm tòi học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt là có điều kiện được đọc thêm nhiều cuốn sách hay. Em có ước mơ sau này lớn em sẽ làm một cô giáo. Để những con chữ, kiến thức của mình trở nên có ích hơn cho xã hội".

Ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Bình Nhi không mặc cảm tự ti mà luôn có ý chí phấn đấu vươn lên.

"Em thấy ở quê nghèo của mình, các bạn nhỏ cảm thấy tự ti về bản thân, không muốn đối diện với những khó khăn thử thách, không dám rời xa vùng quê nghèo để học những cái mới, điều hay lẽ phải. 

Vì thế, ước nguyện của em sau này sẽ muốn viết lên 1 cuốn sách về bản thân mình, những gì mình đang phải cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống, để tiếp sức cho những bạn nhỏ không lung lay ý chí, không bị lạc lối trong cuộc sống" - Bình Nhi nói.

Nghệ An: Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo có bố mẹ đều mắc bệnh về thần kinh - Ảnh 3.

Thành tích xuất sắc của cô học trò nghèo đạt giải ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021. Ảnh: NVCC

Thầy Phạm Ngọc Quỳnh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C tự hào: "Trò Nhi nghị lực lắm, trong ánh mắt của em luôn thể hiện sự vươn lên trong cuộc sống, cố gắng không biết mệt mỏi. 

Bằng chứng là từ khi đỗ vào trường PTDTNT THCS Tương Dương, qua mỗi năm thành tích học tập của em thay đổi rõ rệt và đạt được những hiệu quả vô cùng tuyệt vời". 

Được biết, Bình Nhi vừa đạt giải Ba về Khoa học kỹ thuật cấp huyện; đạt giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ Văn.

Trong tập thể lớp, Bình Nhi là người được các bạn, thầy cô quý mến, tin tưởng và tín nhiệm. Nhi không ngại việc kèm cặp các bạn học kém hơn mình vươn lên trong học tập hay giảng giải những bài tập khó hiểu cho bạn bè biết. 

Em còn được các bạn mệnh danh là một "chuyên gia tâm lý" khi các bạn cần lời khuyên hay lời động viên chia sẻ. Bằng chính sự chăm chỉ trau dồi kinh nghiệm sống, sở thích đọc sách của mình và vốn kiến thức được học trên lớp.

"Với những nỗ lực mà Bình Nhi đã cố gắng, sự khát khao được học tiếp, học lên cao hơn  cũng cần rất nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong xã hội hỗ trợ để em có thêm những động lực vươn lên" - thầy Quỳnh đề xuất.

Nghệ An: Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo có bố mẹ đều mắc bệnh về thần kinh - Ảnh 4.

Em Bình Nhi (ở giữa) vinh dự nhận giấy khen về thành tích học tập tốt của mình trong lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao của huyện Tương Dương tổ chức. Ảnh: NVCC

"Chỉ cần bạn thực sự thích một điều gì đó, tôi nghĩ bạn có thể chinh phục được nó. Dù không đạt được như mong muốn nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ không hối hận. Tôi hiểu điểu đó, bởi tôi đã từng trải qua quãng thời gian như thế. Cảm thấy lạc lõng, nhỏ bé, cô độc,… 

Nhưng bằng niềm tin và mọi sự cố gắng tôi đã có thể vượt qua. Tôi nghĩ một con người nhỏ bé và vụng về như tôi vẫn có thể làm được thì hiển nhiên rằng bạn cũng có thể chinh phục được nó" - Trích đoạn ngắn trong một bài viết của học sinh Mạc Thị Bình Nhi lớp 9C.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Cháu Mạc Thị Bình Nhi (Nghệ An)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem