Đã hơn 1 năm kể từ ngày chồng chị Giang qua đời do tai nạn giao thông, mái nhà với ba con nhỏ dần đi vào nhịp sống mới. Dẫu vất vả gấp bội phần khi thiếu vắng người đàn ông trụ cột gia đình, chị Giang vẫn ngày đêm miệt mài vừa bù đắp khoảng trống của người bố, vừa lo tương lai cho các con.
Mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù trúng tuyển đại học nhưng Thanh Huyền buộc phải quyết định tạm nghỉ để đi làm tích góp. Một năm sau, cô xuất sắc trở thành tân thủ khoa ngành Kế toán, Học viện Ngân Hàng với 28,05 điểm khối A00.
Cả bố và mẹ đều mắc bệnh về thần kinh, cả hai chị em Mạc Thị Bình Nhi (Sn 2006) phải chia nhau đi ở nhà bà nội, bà ngoại.