Người mẹ đơn thân ở Đà Nẵng giàu nghị lực với đam mê làm tranh giấy xoắn

Tuyết Nhung - Trần Hậu Chủ nhật, ngày 05/11/2023 06:16 AM (GMT+7)
Sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em, chị Hồ Thị Láng ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng không may bị bệnh dẫn đến những khiếm khuyết về cơ thể. Nhưng với niềm đam mê sáng tạo và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chị Láng đã quyết tâm khởi nghiệp với nghề làm tranh giấy xoắn (quilling paper).
Bình luận 0

"Tàn nhưng không phế"

Đến thăm nhà chị Hồ Thị Láng, chúng tôi ngỡ ngàng trước căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng hơn 10m2 là nơi chị cùng con sinh sống. Đây cũng là nơi chị cho ra đời những sản phẩm thủ công làm từ giấy xoắn.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Láng chia sẻ, ngay từ nhỏ chị mắc bệnh teo cơ, cong vẹo cột sống và gù lưng. Vì thế đã gần 30 tuổi nhưng chị vẫn mang vóc dáng nhỏ bé, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và không thể làm việc như người bình thường.

Đà Nẵng: Người mẹ đơn thân khuyết tật khởi nghiệp với đam mê làm tranh giấy xoắn - Ảnh 1.

Chị Hồ Thị Láng gắn bó với nghề làm tranh giấy xoắn thủ công từ năm 2015. Ảnh: T.N.

Năm 2015, tình cờ biết đến sản phẩm tranh giấy xoắn và bị thu hút bởi nó nên chị quyết định khăn gói ra Hà Nội học nghề.

Chị Láng bùi ngùi nhớ lại: "Nhìn ba mẹ ngày một già đi mà bản thân không giúp được gì nên cảm thấy rất buồn, nhưng đây cũng là động lực để tôi quyết tâm ra Hà Nội vừa học nghề vừa xoay xở làm đủ thứ việc. Học được khoảng 5 tháng là tôi đã thạo nghề và nung nấu ý định khởi nghiệp".

Đà Nẵng: Người mẹ đơn thân khuyết tật khởi nghiệp với đam mê làm tranh giấy xoắn - Ảnh 2.

Với những khiếm khuyết cơ thể, chị Láng không làm được việc nặng nên công việc làm tranh giấy xoắn giúp chị có thu nhập trang trải cuộc sống. Ảnh: T.N.

Năm 2017, chị trở về Đà Nẵng và tích góp số vốn ít ỏi để đầu tư mua nguyên vật liệu làm tranh giấy xoắn. Từ đó, một góc bàn nhỏ trở thành góc handmade sản xuất ra những sản phẩm tranh giấy xoắn thủ công mang thương hiệu "Sương Ban Mai Quilling".

Đà Nẵng: Người mẹ đơn thân khuyết tật khởi nghiệp với đam mê làm tranh giấy xoắn - Ảnh 3.

Giấy được cắt sợi sẵn để cuốn làm thiệp, tranh giấy xoắn nghệ thuật. Ảnh: T.N.

Tranh hoa giấy xoắn là một trong những nghệ thuật tạo hình khá thú vị, nhưng để tạo ra một sản phẩm đẹp không phải điều đơn giản. Bởi nó đòi hỏi ở người thợ phải có niềm say mê, kiên trì và óc sáng tạo thì mọi khó khăn sẽ trở nên nhỏ bé.

Dụng cụ để làm nghề chỉ gồm có: Máy cuốn giấy, que cuốn, nhíp, keo sữa và kéo. Chị Láng chọn sợi giấy đã được cắt sẵn để cuốn tròn lại, rồi dùng nhíp gắp và nắn tạo hình theo ý muốn, tiếp tục dùng keo để dán giấy lên bề mặt các vật liệu khác nhau.

Đà Nẵng: Người mẹ đơn thân khuyết tật khởi nghiệp với đam mê làm tranh giấy xoắn - Ảnh 4.

Công đoạn tạo hình cho cuộn giấy là quan trọng nhất, đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo. Ảnh: T.N.

Chị Láng cho hay, quy trình làm tranh giấy xoắn yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác trong từng chi tiết. Đặc biệt, việc gấp giấy xoắn đúng kỹ thuật cũng là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình tạo ra một sản phẩm đẹp. Những họa tiết xoắn lượn sóng, những đường nét cong cong tạo nên sự mềm mại, độc đáo và khác biệt của tranh giấy xoắn.

Đà Nẵng: Người mẹ đơn thân khuyết tật khởi nghiệp với đam mê làm tranh giấy xoắn - Ảnh 5.

Những sản phẩm thiệp, tranh giấy xoắn do chị Láng làm ra có mẫu mã đẹp, đa dạng chủ đề và sinh động. Ảnh: T.N.

Những sản phẩm tranh, thiệp giấy xoắn do chị làm ra luôn bắt mắt, đa dạng các chủ đề từ thiên nhiên, con người đến danh lam thắng cảnh, con vật, lễ, Tết... Chị chụp ảnh và đăng bán sản phẩm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đó ở Đà Nẵng dòng tranh giấy xoắn còn rất mới lạ, ít người biết đến nên chị gặp nhiều khó khăn về khâu tiêu thụ.

Không đầu hàng số phận

Là mẹ đơn thân bị khuyết tật, nay lại bị thêm bệnh hở van tim 2 lá khiến sức khỏe chị Láng suy giảm, đau ốm liên miên. Cộng với việc thường xuyên ngồi làm tranh nên lưng chị đau nhức. Vì vậy khi đối mặt với những khó khăn của buổi đầu khởi nghiệp, chị đôi lúc muốn bỏ nghề để tìm công việc khác trang trải cuộc sống.

Nhưng nhờ có sự động viên, giúp đỡ kịp thời từ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước và chính quyền địa phương nên chị Láng dần dần có đơn hàng đều đặn hơn để bám trụ với nghề.

img
img

Các sản phẩm làm từ giấy xoắn được chị Láng đăng bán trên fanpage “Sương Ban Mai Quilling”. Ảnh: T.N.

Trung bình chị mất hơn 1 giờ để hoàn thành một tấm thiệp mừng và mất khoảng 2 ngày để hoàn thiện một bức tranh giấy xoắn. Tùy theo kích thước và yêu cầu của khách hàng mà sản phẩm làm ra sẽ khác nhau, dòng thiệp có giá từ 30.000-60.000 đồng/cái, tranh giấy xoắn có giá từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng.

Gần đây nhất, chị Láng mất 10 ngày để hoàn thiện bức tranh giấy xoắn với chủ đề "Đình làng Túy Loan" có kích thước 45x50cm do huyện Hòa Vang đặt làm.

Chị Láng bộc bạch: "Thiệp mừng hình hoa hướng dương là sản phẩm tôi bán chạy nhất, cũng là sản phẩm mà tôi tâm đắc nhất. Bởi hoa hướng dương thể hiện một sức sống mãnh liệt luôn hướng về phía có ánh sáng mặt trời, từ đó tôi nhận thấy dù cuộc sống có khó khăn thì mình cũng phải cố gắng vươn lên, không đầu hàng số phận và giữ một niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn".

Đà Nẵng: Người mẹ đơn thân khuyết tật khởi nghiệp với đam mê làm tranh giấy xoắn - Ảnh 8.

Những lời động viên, lời khen của khách hàng tiếp thêm động lực để chị không ngừng cố gắng và nỗ lực hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: T.N.

Với sự chăm chỉ, chịu khó và đam mê sáng tạo, chị Láng cùng những sản phẩm tranh giấy xoắn thủ công được mọi người biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, chị kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ để có thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống.

Thấu hiểu nỗi niềm của những người có số phận kém may mắn giống mình, chị Láng tham gia dạy nghề cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật ở Trung tâm hướng nghiệp từ thiện của Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng. Cũng tại đây, chị chia sẻ, động viên mọi người sống lạc quan, yêu đời để vượt qua nghịch cảnh.

Tháng 6 vừa qua, chị Láng tham gia Hội thi "Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang tổ chức và đạt giải Nhất với sản phẩm thiệp, tranh giấy xoắn.

"Giờ đây, tôi cảm thấy mình không còn là gánh nặng của gia đình nữa, mỗi ngày đón nhận những lời khen sản phẩm đẹp từ khách hàng. Và được mọi người yêu thương, tin tưởng, tôi có nhiều đơn hàng hơn, có việc làm để nuôi con, không còn mặc cảm, như vậy đối với tôi là quá hạnh phúc rồi...", chị Láng xúc động nói.

Bà Lê Thị Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho biết: "Em Hồ Thị Láng là tấm gương sáng lan tỏa đến những chị, em khuyết tật khác trong cộng đồng. Em đã chứng minh được bản thân không lệ thuộc vào xã hội, không để mình trở thành gánh nặng cho xã hội mà luôn nỗ lực vươn lên, học nghề và đã tự tạo thu nhập cho bản thân. Thời gian qua, địa phương cũng đã động viên, hỗ trợ em bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn các các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ em, để em có cuộc sống tốt hơn...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem