Đến 11h15, nạn nhân là thợ xây tại hiện trường ngôi nhà bị sập phần sàn được lực lượng chức năng mang ra ngoài, bàn giao cho người thân.
Bà Dung (40 tuổi, bán nước, ngụ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh) chưa hết bàng hoàng khi kể lại với phóng viên: “Tôi đã xém gặp tử thần sau khi mang 6 ly trà tắc vào cho những người thợ, 1 phút sau căn nhà đổ sập hoàn toàn…”.
Căn nhà 4 tầng tại hẻm số 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) bất ngờ sập khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu
5 người trong gia đình của anh Phạm Văn Tám (Kiên Giang) đang chịu cảnh “màn trời chiếu đất” vì ngôi nhà tranh duy nhất của anh đã bị sập sau trận giông lốc ngày 11/9 vừa qua.