Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông lấy lý do vừa khỏi Covid-19 nên không có sức để thổi vào máy test nồng độ.
Sau khi uống 4 lon bia "chén chú, chén anh" trở về, tài xế ô tô bị CSGT thổi nồng độ cồn với mức khủng là 1,058mg/lít khí thở.
Bị phạt vì nồng độ cồn cao quá mức quy định, nam thanh niên liên tục "gọi điện cho người thân" đến trợ giúp.
Dù kết quả đo nồng độ cồn quá mức quy định nhưng nam tài xế không hợp tác với lực lượng CSGT trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Coca-Cola đang biến thêm một loại nước ngọt nữa của hãng trở thành một loạt đồ uống có cồn.
Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện, người đàn ông mếu máo, buồn xo khi bị lập biên bản hành chính và giữ phương tiện.
Dù nồng độ cồn vượt mức quy định nhưng nam thanh niên khóc lóc, cự cãi không chịu ký biên bản, đồng thời đưa ra lý do là "nhà nghèo" nên không có tiền đóng phạt.
Ngày 29/10, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhiều trường hợp có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trong đó, một cô gái không tỉnh táo tự xưng có cha làm giám đốc đã cự cãi gay gắt với cảnh sát giao thông (CSGT).