Tối 29/9, hàng nghìn người đã đổ về khu vực phố cổ Hà Nội để vui Tết Trung thu. Đây cũng là dịp để giới trẻ Hà Nội diện thời trang bắt mắt, khoe dáng bên những chiếc đèn lồng để chụp ảnh, check-in.
Không phải những chiếc lồng đèn siêu to, hình dáng độc lạ hay lồng đèn điện tử với đủ loại nhạc tưng bừng, lấp lánh, loại lồng đèn nhỏ với giá chỉ 25.000 đồng đang được bán rất chạy mùa Trung thu năm nay ở chợ lồng đèn Sài Gòn.
Đêm Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghịt người, nhiều gian hàng bày bán các loại mặt nạ từ ngộ nghĩnh cho đến kinh dị. Một số du khách không khỏi giật mình khi ngoảnh lại thấy một gương mặt ma quỷ lượn lờ ngang qua.
Sau 2 năm đại dịch, Trung thu năm nay, thị trường bánh Trung thu handmade (thủ công) bắt đầu nhộn nhịp trở lại với nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng cho khách hàng lựa chọn.
Vào mỗi tối rất nhiều bạn trẻ Thủ đô lại "lên đồ" đến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chụp hình, mua những món đồ chơi, hoặc đơn giản là thưởng thức không khí nhộn nhịp trong dịp Trung thu.