Thông qua các phong trào mang ý nghĩa nhân đạo, cùng nhiều chương trình, hoạt động gắn kết yêu thương, việc triển khai công tác chữ thập đỏ trường học là giải pháp hiệu quả để nuôi dưỡng những “hạt mầm” nhân ái.
Từ 2 giờ sáng, chị Nguyễn Bích Liên (SN 1978, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dậy để chuẩn bị những suất cháo nóng hổi để gửi tặng bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu trung ương.
Từ hơn 3 tháng nay, đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ban ngày lên nương rẫy, tối đến, phụ nữ ở bản Mông Mường Lống, xã Tri Lễ (Quế Phong) lại rủ nhau tới lớp học xóa mù do Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức để học chữ phổ thông.
Chiều thứ 7 hàng tuần, Câu lạc bộ Cơm Yêu Thương nổi lửa tặng những bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Đê La Thành, Hà Nội). Mỗi chương trình thực hiện, CLB trao khoảng 350 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng.