Những suy diễn, nhận định không khách quan, không đúng bản chất vấn đề về Tây Nguyên và người Thượng của các thế lực thù địch là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để hiểu cuộc sống đồng bào Tây Nguyên thì phải do chính người Tây Nguyên cảm nhận. Tháng 7, ít tuần sau vụ khủng bố xảy ra, nhóm phóng viên chúng tôi đã trở lại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin cũng như nhiều buôn làng khác ở Tây Nguyên để ghi nhận thực tiễn...
Sen đang nở rộ, kín 10ha đầm nước tại xã Nâm N'Đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Đây là đầm nước được hình thành khoảng 300.000 năm trước, nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Đó là thác K50 tên thường gọi của thác Hang Én đang vào mùa đẹp, nước chảy như dải lụa trắng mềm mại.
Tháng 11 hằng năm, hoa dã quỳ nở rộ, đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên. Dịp này, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya tại làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya từ ngày 11 đến 17-11.
Những ngày tháng ba về, ở vùng đất Cao Nguyên, ngoài nắng vàng và đất đỏ, chúng ta còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cà phê - loài hoa đã trở thành "thương hiệu" riêng của xứ sở đại ngàn. Hoa cà phê không chỉ là biểu tượng của mùa xuân Tây Nguyên mà còn là minh chứng cho những điều bình dị, tốt đẹp.
Nông dân Tây Nguyên bất lực nhìn tiêu rụng đầy gốc vì thiếu nhân công thu hái, trong khi loại gia vị này đang được giá.
Từng là vùng khó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng lần đầu tiên, một doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực chế biến chế tạo lựa chọn Đắk Lắk để đầu tư.