Thanh Hóa: Cô trò háo hức chờ ngày khánh thành "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn

Hạ Vân Thứ ba, ngày 25/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Từ ngày 26-28/10/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khánh thành công trình "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).
Bình luận 0

Ngóng chờ ngày được học trong điểm trường mới

Kết thúc giờ học buổi sáng, cô Phạm Thị Bé - Giáo viên cắm bản tại điểm trường Khu Cơn giao học sinh về với gia đình, rồi vội vàng trở lại lớp để làm hoa trang trí cho lớp học mới.

Từ bàn tay khéo léo của cô, các vật liệu như xốp, giấy… trở thành những bông hoa, cành lá đủ màu sắc rực rỡ. Dù chỉ là những đồ vật trang trí nhỏ bé, nhưng đối với cô Bé, mỗi cánh hoa đỏ xinh, là niềm vui, sự hạnh phúc mong chờ ngày được cùng các em học sinh của mình học trong lớp học mới.

Cô giáo Bé chia sẻ: "Hi vọng những bông hoa trang trí nhỏ bé tôi đang làm, có thể góp phần giúp các em học sinh có một ấn tượng đẹp đẽ nhất ngay khi bước những bước chân đầu tiên vào lớp học mới".

Báo NTNN/Dân Việt và nhà tài trợ sắp khánh thành "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn (Thanh Hóa) - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ háo hức mong chờ ngày điểm trường được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Ảnh: NVCC

"Điểm trường mơ ước" Khu Cơn do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng. Điểm trường được thiết kế có hai phòng học với diện tích 133m2.

Từ ngày 26-28/10/2022, ngôi trường mới sẽ được khánh thành, bàn giao lại cho cô trò nơi đây.

Trước đó, các em học sinh của điểm trường Mầm non Khu Cơn phải học nhờ trong một phòng học của Trường Tiểu học Yên Thắng. Điểm mầm non chỉ mượn được 1 phòng học, nên vẫn còn 5 em chưa có phòng học để đến lớp.

Cô Lê Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng bày tỏ: “Trước đây, chúng tôi đều ước mong có lớp học khang trang cho điểm trường Khu Cơn. Để cô trò không phải chịu cảnh tạm bợ. Đến nay, tôi thật sự hạnh phúc vì ước mơ đó thành hiện thực”.

Để các phòng học hoàn thiện khâu trang trí kịp ngày khánh thành, các cô giáo đã không quản ngại giờ nghỉ trưa hay ngày nghỉ để cùng nhau cắt hoa cỏ, làm thêm đồ dùng học tập... Bên cạnh đó, người dân trong bản cùng tập trung dọn dẹp vệ sinh điểm trường.

Báo NTNN/Dân Việt và nhà tài trợ sắp khánh thành "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn (Thanh Hóa) - Ảnh 2.

Cô Bé tranh thủ giờ nghỉ trưa chuẩn bị đồ trang trí lớp học. Ảnh: NVCC

Trao đổi với Dân Việt về kế hoạch của nhà trường khi điểm trường Khu Cơn được khánh thành, cô Lê Thị Phượng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng cho biết: "Khi điểm trường mới được bàn giao, nhà trường sẽ đón thêm khoảng 5 em học sinh tới lớp và tổ chức ăn bán trú cho các em".

Hết cảnh cô trò ôm nhau sợ hãi khi mưa đến

Năm học 2022 – 2023, điểm trường Khu Cơn có 33 học sinh với một lớp ghép và một lớp nhà trẻ. Tuy nhiên, vì cơ sở vật chất thiếu thốn nên có khoảng 5 em trong độ tuổi nhà trẻ chưa đến trường.

Trước đây, cô trò phải học nhờ tại phòng học của cấp tiểu học. Tuy nhiên, vì xây dựng từ lâu nên tường bị bong tróc vôi vữa, góc nhà ẩm ướt, kẽ chân tường hở ra...

Nhắc đến những kỷ niệm khi nhận công tác tại điểm trường cô Bé xúc động chia sẻ: "Ngày bình thường, lớp học có cô giáo dọn dẹp còn đỡ nhưng nếu mưa vào ngày cuối tuần, những tổ mối to ngồn ngộn mọc lên ở góc lớp.

Như đợt mưa vừa qua, mình dọn được 1 chậu đất do mối làm tổ. Chị em còn đang trêu nhau là có "lộc".

Báo NTNN/Dân Việt và nhà tài trợ sắp khánh thành "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn (Thanh Hóa) - Ảnh 3.

Góc chân tường lớp học bị hở là nơi "lý tưởng" cho mối làm tổ. Ảnh: NVCC

Cũng vì lớp học xuống cấp, nên mỗi khi trời mưa giông lớn, bụi vôi vữa trên tường rớt xuống mảng to, mảng nhỏ. Không ít lần các em học sinh vì sợ quá mà òa khóc. Những lúc như thế, Cô Bé phải nén những nỗi sợ vào trong, cố gắng dỗ dành các em như một người mẹ hiền.

"Ngày mưa gió là khổ nhất, để đảm bảo an toàn, mình phải cho học sinh nghỉ học sớm. Hôm nào mưa giông đến muộn mình còn kịp thời thông báo đến bố mẹ để đón con. Nhưng có khi giông bất chợt, các con sợ hãi, khóc trong lớp. Những lúc đấy mình phải ôm các con vào lòng vỗ về, để chúng có thể bình tĩnh trở lại." – Cô Bé nhớ lại.

Giờ đây, có lớp học mới, cô trò điểm trường Khu Cơn sẽ không còn phải chịu cảnh bụi tường, sợ hãi trong lớp học xuống cấp những ngày mưa gió.

"Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, mình không cho học sinh lại gần lớp học mới khi chưa được bàn giao. Nhưng các con háo hức lắm ngày nào cũng ngồi trước hiên lớp để nhìn sang điểm trường mới  - nơi các chú thợ đang xây trường. Mình vẫn động viên các con ngoan để các cô chú làm trường mới cho" – Cô Bé vui vẻ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem