Ông Chảo Duần Mình, dân tộc Dao, (SN 1973), thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã vươn lên làm giàu chính đáng ở địa phương nhờ mô hình nuôi cá nước lạnh.
Năm nay, đồng bào Mông Sâu Chua, phường Sa Pả (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vui mừng, phấn khởi khi được các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đón Tết và hỗ trợ bà con đổ bê tông tuyến đường nội thôn để đi lại thuận tiện.
Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại, kèm theo mưa tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sản xuất của người dân, đặc biệt là các em học sinh vùng cao.
Tính đến trưa nay, tại khu vực vùng núi cao của các huyện Bát Xát, Sa Pa của tỉnh Lào Cai đã xuất hiện băng giá phủ trắng các loại cây cối, thảm thực vật.
Những ngày đầu đông trên đỉnh Fansipan nơi được coi là nóc nhà của Việt Nam và Đông Dương du khách được trải nghiệm những đám mây bồng bềnh trôi vào sáng sớm tinh mơ.
Những ngày đầu thu, khi tiết trời bắt đầu se se lạnh, cũng là thời điểm đông đảo du khách thập phương đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) để tham quan, trải nghiệm.
Cần cù, chịu khó, anh Giàng A Tính, tổ 4, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã vươn lên làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế vườn đồi.
Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" khai mạc đúng vào dịp cuối tuần đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm.
Hàng ngày, chị Lý Thị Ghếnh (sinh năm 1990), thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai phải gồng gánh một mình nuôi 6 đứa con thơ dại.
Bác sĩ Giàng A Sang (SN 1987) là bác sĩ duy nhất chuyên ngành chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa Thị xã Sa Pa. Nhưng không may anh cũng là bệnh nhân của Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) khi mới 35 tuổi.