Những năm qua, huyện biên giới Nậm Nhùn (Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.
Sau khi tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Đỗ Ngọc Sơn trở lại quê hương với đầy thương tích trên cơ thể. Với ý chí của người lính thời bình, ông Sơn vươn lên làm giàu và giúp đỡ những người khó khăn.
Năm 18 tuổi, ông Trần Quang Liệu đã phải bỏ lại chiến trường B1 khốc liệt (tỉnh Bình Định) một con mắt. Ông về quê nhà thực hiện ước mơ trở thành một thầy giáo dạy Toán.