Tối 29/9 (nhằm 15/8 Âm lịch), phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) tấp nập người đến chơi. Tuy vậy, nhiều cửa hàng bán tháo bánh Trung thu vẫn ế chỏng chơ…
Tại điểm Trường Tiểu học Cam Lâm, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), Ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An, Liên quân Báo chí Nghệ An cùng các nhà tài trợ đã tổ chức Chương trình Trung thu "Vầng trăng yêu thương" sớm cho gần 1.000 trẻ em đồng bào dân tộc Thái.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", lưng đã còng nhưng bà giáo Nguyễn Thị Ba Hằng ngày vẫn rong ruổi khắp các con đường ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bán vé số để kiếm tiền lo cho học trò nghèo. Động lực cháy bỏng duy nhất của bà giáo là làm sao để những đứa trẻ, những mảnh đời cơ cực có cơ hội học chữ.
Những đứa trẻ nghèo tại thôn Khu Chu Phìn (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã có một ngày hè ý nghĩa khi được tham gia các trò chơi và đón nhận phần quà từ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, từ ngày 1 đến ngày 30/6, các cấp, các ngành và địa phương ở Quảng Ngãi sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.
Sáng 6/5, tại xã Tịnh Minh (huyện Sơn Tịnh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.
Để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, vợ chồng thầy Mãi đã hiến 1.700m2 đất để xây trường. Vợ chồng thầy cũng nhận làm lao công, bảo vệ không lương ở ngôi trường mình dạy.
Ngày 8/4, hàng trăm người nô nức tập trung để đổi rác lấy cá cảnh, cây trồng đuổi muỗi ở một số địa điểm tại TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho biên cương Tổ quốc, mà còn được người dân địa phương biết đến như những người thầy, người cha của những trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa biên giới.
Khi người người, nhà nhà quây quần cùng nhau vui xuân, đón Tết, thì những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc tại Điện Biên vẫn miệt mài với công việc tuần tra, canh gác bảo vệ từng mét đường biên, cột mốc trên biên giới.