Đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toán các cấp. Tiền thưởng luôn dành để giúp các bạn nghèo miền núi, đồng thời hỗ trợ bạn bè cùng lớp vươn lên trong học tập. Đó là những hình ảnh đẹp mà thầy cô bạn bè Trường THCS Trưng Vương kể về cô bé Lê Mai Anh.
Công trình "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đã hoàn thiện sau gần 3 tháng xây dựng.
Các phần quà của đoàn từ thiện Trường Tiểu học Thái Thịnh phối hợp cùng Trung tâm từ thiện Nối vòng tay lớn được trao tận tay đến các em học sinh 3 trường gồm: Trường Tiểu học Phúc Sơn, Trường Mầm non Điệp Quang (Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và Trường Mầm non Mồ Dề (xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).
Rõng rã 8 năm, vào tối thứ 5 hàng tuần, các thành viên trong CLB Chắp Cánh Ước Mơ sẽ đến nấu cháo tặng người vô gia cư. Món quà trao tặng, những người vô gia cư sẽ có thêm động lực vượt qua màn đêm dài.
Đều đặn, vào tối thứ 5 hàng tuần, các thành viên trong CLB Chắp Cánh Ước Mơ sẽ đến nấu cháo tặng người vô gia cư. Có người đến ủng hộ thịt, người tặng bí ngô, gạo hoặc tuỳ duyên các mạnh thường quân tài trợ. Hoạt động này CLB đã thực hiện suốt 8 năm qua.
Sau 8 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Chắp Cánh Ước Mơ đã đem yêu thương đến người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội bằng những suất cháo nóng ấm, món quà nghĩa tình. Hơn thế, qua những chuyến phượt kết hợp hoạt động thiện nguyện của các thành viên trong CLB, bà con miền núi có thêm niềm hạnh phúc.
Cơ duyên đưa tôi gặp ông là một sự kiện nhân hưởng ứng Tháng 7 tri ân lịch sử trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Giọng nói ấm áp, nụ cười hiền từ và sự nhiệt tình của người quân nhân đã khiến cho câu chuyện từ thiện trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Bà Dương Thị Kim Dung từng theo học ngành sư phạm rồi đi dạy. Một thời gian, thấy mình không có duyên với nghề giáo, bà chuyển nghề rồi sau đó mở quán bán cơm ở quận 3, TPHCM. Cũng từ quán cơm ấy, bà Dung đã cưu mang biết bao mảnh đời, cùng nhiều sinh viên trưởng thành.
Sinh ra và lớn lên tại quê hương Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, chị Bùi Thị Tú Oanh được biết đến với hình ảnh người phụ nữ hết mình vì công tác xã hội, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là điển hình trong công tác hiến máu nhân đạo cứu người.
16 năm hoạt động, Hội từ thiện Toả Sáng đã đem biết bao hy vọng sống, niềm tin và tình người đến với những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chương trình được tổ chức đều vô cùng ý nghĩa và nhân văn.