Thứ tư, 08/05/2024
kết quả tìm kiếm (6)
TP.HCM sẽ trang bị 5 triệu cuốn sách, khuyến khích các trường dành 1 tiết/tuần cho học sinh đọc sách

TP.HCM sẽ trang bị 5 triệu cuốn sách, khuyến khích các trường dành 1 tiết/tuần cho học sinh đọc sách

Trong vòng khoảng 1 năm từ tháng 2/2024 đến tháng 3/2025, TP.HCM sẽ trang bị 5 triệu cuốn sách, bao gồm cả sách giấy và sách điện tử cho thư viện các trường tiểu học, phổ thông. Đồng thời, khuyến khích các trường dành 1 tiết/tuần cho học sinh đọc sách.

Lan tỏa văn hóa đọc thông qua những cá nhân có sức ảnh hưởng

Lan tỏa văn hóa đọc thông qua những cá nhân có sức ảnh hưởng

Đây là lần đầu tiên TP.HCM chọn những cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực tham gia làm Đại sứ Văn hóa đọc, hoạt động này nhằm lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc đến cộng đồng.

Có một nơi để bình yên, thư thái và bồi đắp kiến thức tại Hà Nội

Có một nơi để bình yên, thư thái và bồi đắp kiến thức tại Hà Nội

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, phát triển mạnh mẽ với mạng xã hội, nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến Thư viện Quốc gia ở Hà Nội để đọc sách. Hiện không ít người làm được điều này.

Cuộc chiến không cân sức với sách giả - vấn nạn bào mòn văn hóa đọc

Cuộc chiến không cân sức với sách giả - vấn nạn bào mòn văn hóa đọc

Theo Giám đốc First News - Trí Việt, tính đến nay, công ty đã bị các 'trùm lậu' làm giả tới hơn 280 đầu sách. Ngoài ra, hơn 40 trang fanpages đang rao bán công khai sách giả trên mạng xã hội các đầu sách của First News cùng hàng trăm đầu sách của các NXB khác.

Người trẻ dựng thư viện... làng

Người trẻ dựng thư viện... làng

Nhân một lần xin địa chỉ những nơi cần tặng sách từ hội khuyến đọc, tôi phát hiện ra sách đã hiện hữu ở nhiều làng quê dưới dạng những thư viện miễn phí. Hầu hết những người sang lập và vận hành các thư viện này đều là “người làng”. Họ rất trẻ.

Khi không biết đi đâu, đây là một lựa chọn chưa bao giờ cũ

Khi không biết đi đâu, đây là một lựa chọn chưa bao giờ cũ

Cam đoan rằng, một số bạn ở Sài Gòn, từng có ít nhất một mối tình trải qua nơi nhà sách. Đến lúc trưởng thành rồi, mỗi khi đi ngang qua nơi ấy lại bồi hồi nhớ câu chuyện cũ.