Do thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến hàng chục héc ta rừng phòng hộ cũng như rừng trồng ở vùng ven tỉnh Quảng Nam cháy rụi, những cánh rừng xanh ngày nào đã bị cháy đen nguyên cả một vùng.
Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Mường Tè (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong huyện cùng vào cuộc bảo vệ rừng, góp phần nhân lên màu xanh cho những cánh rừng trên địa bàn.
Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức bảo vệ rừng của người dân, những cánh rừng ở xã Mường Than (Than Uyên, Lai Châu) ngày càng phát triển xanh tốt.
Từ khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống, màu xanh trên những cánh rừng ở xã Mường Cang (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) ngày càng nhân lên. Người dân trong xã ngày càng nêu cao ý thức bảo vệ rừng.
Huyện Mường Nhé (Điện Biên) là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Nhưng người dân nơi ngã ba biên giới này đã chung tay bảo vệ rừng. Giữ rừng, họ được hưởng lợi từ dịch vụ chi trả môi trường rừng; có hộ thu về hơn 100 triệu đồng/năm.
Được chăm sóc, bảo vệ, những cánh rừng ở xã Hua Bum (Nậm Nhùn, Lai Châu) ngày càng phát triển xanh tốt, mang lại thu nhập ổn định cho người dân...
Huyện Mường Ảng (Điện Biên) hiện có gần 14.391ha rừng. Trong đó, 12.944,63ha rừng tự nhiên, rừng trồng đã thành rừng 1.230,69ha. Những năm qua, cùng với trồng mới, phát triển rừng, huyện Mường Ảng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
Khu rừng ngập mặn nổi tiếng Thanh Hóa với vô số sản vật thơm ngon, hiếm có khó tìm là rừng ngập mặn Đa Lộc (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Khu rừng ngập mặn này được ví “lá chắn xanh”, nơi trú ngụ của nhiều loài thủy sản, đặc biệt khai thác một loại mật ong cực ngon.
Cộng đồng dân tộc Cống ở bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã làm rất tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và hành trình, công sức giữ rừng của bà con được trả tiền. Đây là một trong những giải pháp lâu dài choi giảm nghèo bền vững ở các tỉnh, thành phố có rừng...
Được người dân quan tâm chăm sóc, bảo vệ, những cánh rừng ở huyện miền núi Than Uyên (Lai Châu) ngày càng thêm xanh.