Là bệnh cực hiếm nhưng trong thời gian ngắn, hàng loạt trường hợp bị hoại tử xương vùng đầu mặt nhập Bệnh viện Chợ Rẫy với những triệu chứng ban đầu đơn giản như viêm xoang, đau răng, nhức đầu… trong đó 2 ca đã tử vong.
Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã kết thúc sứ mạng lịch sử. Những gian khó đã qua đi, nhưng ít ai biết được, lặng thầm đứng sau lo mọi việc "bếp núc", những nhân viên công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cũng lăn xả ngày đêm trong suốt thời gian Sài Gòn chiến đấu trong đỉnh dịch Covid-19.
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.
Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của cả bệnh nhân và y bác sĩ phải đón Tết trong bệnh viện, đặc biệt với bệnh nhân Covid-19, các bệnh viện dã chiến đã hối hả trang trí, đem chút không khí xuân tươi vui đến với nơi này.
Các chuyên gia hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến Bệnh viện quận 12 để để cùng đánh giá và tiếp nhận bệnh nhân nặng, chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16. Đây là cách làm mới vừa mang tính chủ động trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của mô hình 'bệnh viện chị - em'.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, "Ngày của Phở 12/12" đã có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng hàng ngàn tô phở đến phục vụ các y, bác sĩ, bệnh nhân tại các bệnh viện.
Điều trị di chứng hậu Covid-19 rất quan trọng và cần thiết. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sau nhiễm Covid-19 sẽ bị suy giảm chức năng hô hấp kéo dài, yếu cơ, đau, mệt mỏi, trầm cảm, lo âu…
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về việc thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.
Được 2 bệnh viện phối hợp cứu sống, người mẹ trẻ 28 tuổi đã trải qua 91 ngày điều trị Covid-19, trong đó có 53 ngày chạy ECMO liên tục.
Ngày 22/10, đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế TP.HCM về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố đến cuối năm.