Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội hạ thấp khoảng 12 độ C. Tại cầu Long Biên, do hơi nước bốc lên và gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến người dân chật vật khi di chuyển qua cây cầu này trong giờ cao điểm.
Cách đây gần 40 năm, cầu Thăng Long được đưa vào hoạt động. Đến hiện tại, đây vẫn là một trong những công trình giao thông lớn của Thủ đô.
Đó là con phố được mệnh danh là “phố đẹp nhất Thủ đô”. Phố đẹp, cổ xưa mà lãng mạn. Phố đẹp, hiện đại mà hào hoa. Phố đẹp, ồn ã mà lắng đọng. Phố đẹp, hối hả mà trầm tư. Và cũng bởi phố đẹp nên ai từng đến phố, ai từng qua phố đều dừng lại để… chụp ảnh. “Phố check in” nên tên từ đó.
Mỗi dịp tết đến, xuân về là một dịp để nhà nhà sắm sửa, người người trang hoàng nhà cửa đón một năm mới thật tươm tất, đủ đầy nhưng, ở xóm trọ nghèo sau chợ Long Biên (tổ dân phố số 3, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP.Hà Nội), tết với những người dân ở đây cũng không khác gì những ngày mưu sinh bình thường.
Cái lạnh đầu đông như mênh mang hơn ở nơi đây. Tôi thấy mình đang bước đi trên triền sông. Chợt nghe “gió sông Hồng thổi cong con đê cũ…” lại tự nhắc nhớ một câu thơ của mình từng viết về Hà Nội.
Mùa thu mang đến cho cây cầu Long Biên lịch sử một vẻ đẹp dung dị, lãng mạn và rất Hà Nội.
Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, ga Hà Nội sẽ được chuyển đổi thành ga đường sắt đô thị (ĐSĐT).
Người Hà Nội có nét văn hóa rất đặc trưng trong đời sống mới tạo thành những nét rất riêng chỉ họ mới có và được bàn luận rất nhiều.