Nghị lực, tâm huyết, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái là những gì chúng tôi biết được về cô giáo Đào Hoàng Lan - Giáo viên Toán Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội).
Khát khao được đi học trong khi cả gia đình phản đối, từ bố mẹ đến ông bà đều bắt phải ở nhà đi lấy chồng, Bàn Thị Chẩy quyết định bỏ trốn. Cô đi bộ cả ngày đường để đến trường đăng ký học sư phạm.
Với mong ước giúp đỡ trẻ em khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, cô Trần Ngọc Điệp - giáo viên trường Nuôi dạy trẻ em Khuyết tật huyện Củ Chi tận tụy cống hiến cho giáo dục đặc biệt suốt 14 năm dài.
13 năm gắn bó với lớp học đặc biệt cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cô Đinh Thị Kim Phấn nhận ra rằng mình không chỉ đến đó để dạy học, mà còn để học cách san sẻ yêu thương.
Cô Đinh Thị Thắm (SN 1969) Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình không chỉ được bao thế hệ học sinh yêu quý, mà còn được đồng nghiệp mến mộ bởi cả tài năng và tấm lòng luôn hướng đến thiện nguyện.
Ngoài giờ dạy, cô giáo trẻ người Jrai mở lớp xóa mù chữ cho bà con trong xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai).
Cô giáo Nguyễn Thị Hòa dạy giỏi, duyên dáng trong việc chủ nhiệm lớp, dìu dắt nhiều học sinh cá biệt trở thành trò chăm ngoan
Tôi tình cờ gặp cô giáo Ngô Thị Thu Hương khi cô đưa học sinh từ Hưng Yên ra Hà Nội nhận giải thưởng cách đây vài năm.
“Có những lúc muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng giờ mình mà bỏ cuộc thì mình sẽ là kẻ thua cuộc” - đó là lời tâm sự mộc mạc của cô giáo Vì Thị Nhân, giáo viên điểm trường Săm Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) trên hành trình mang chữ đến vùng xa.
Hai năm qua, bên cạnh những người xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, còn có rất nhiều người thầm lặng tiếp sức ở hậu phương.