Sáng 28/3, hàng vạn chư tôn, tăng ni, phật tử, đạo hữu cùng người dân, du khách chen chân tại lễ hội Quan Thế Âm Đà Nẵng 2024.
Hiện nay, chỉ khoảng 60 doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM.
Hàng loạt nhà, đất nằm trên "đất vàng" liên quan đến Phan Văn Anh Vũ khiến Đà Nẵng "đau đầu", kiến nghị TAND cấp cao tại Hà Nội điều chỉnh, hướng dẫn gỡ vướng trong việc thu hồi tài sản.
Chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng phát đi thông báo cho biết công ty đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án The Empire vào quý 2 năm 2024 sau thời gian dài siêu dự án này "đắp chiếu".
Vào cuối giờ chiều, giới trẻ Đà Nẵng lại đổ nhau về khu vực bờ kè dưới cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để hóng gió, trò chuyện và "săn" hoàng hôn.
Trong lễ tưởng niệm 36 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, nhiều người không khỏi xúc động khi nhớ về đồng đội, người thân đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương.
Các địa phương khẩn trương công tác kẻ vạch phân định vỉa hè để làm lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường tại Đà Nẵng.
Rất đông người dân và du khách đến tham quan đỉnh Bàn Cờ (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau khi tỷ phú Bill Gates có cuộc thưởng trà tại đây.
Những ngày này, người dân đổ xô ra dọc bãi biển Đà Nẵng đi cào ốc lể. Chỉ sau vài tiếng dầm mình dưới nước, ngư dân có thể "bỏ túi" từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày.
Không cần lưỡi câu hay cần câu, các cần thủ tại Đà Nẵng có thể "bỏ túi" vài trăm nghìn đồng chỉ sau vài giờ đi câu chỉ cần sử dụng "tuyệt chiêu".