Thứ sáu, 03/05/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt

Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt

"Để có một lớp học ấm áp giúp học sinh đến trường được đầy đủ, mấy ngày nay thầy cô phải nhóm lửa trong phòng học để giữ ấm. Phòng học kín, khói bay lên, cô trò ngồi học trong khói và cả nước mắt".

Nặng lòng với con chữ vùng cao

Nặng lòng với con chữ vùng cao

Phà Noi trong tiếng Thái nghĩa là "len nhỏ", thế nhưng bản nghèo nơi xã biên giới Đoọc Mạy của huyện miền núi cao Kỳ Sơn nay gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bằng những vách đá dựng đứng, những dãy núi quanh năm mây phủ. Ở nơi thâm sơn, cùng cốc ấy, những thầy, cô giáo vẫn lặng thầm gieo chữ.