Cùng với xây dựng nông thôn mới, ngoại thành Hà Nội đang lan tỏa phong trào chung sức làm đẹp quê hương. Với những việc làm thiết thực, sự chung sức của cộng đồng dân cư, các làng quê của Hà Nội đang ngày càng sáng, xanh, sạch và đẹp hơn, trong đó nhiều nơi hầu như không phải dùng đến ngân sách nhà nước.
Xã Đại Dực (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) trong ký ức của tôi là hình ảnh con người lam lũ và những con đường lầy lội. Thế nhưng, lần trở lại này, mọi thứ ở đây đã thực sự đổi thay, những trục đường được bê tông hóa, những ngôi nhà mái bằng mọc lên san sát, xa xa là cánh rừng keo xanh mướt vươn lên.
Những nơi chúng tôi qua đều mang đến cho người dân, em nhỏ những nụ cười. Đó là những nụ cười hạnh phúc, biết ơn và hơn hết, họ trân quý những giá trị mà đoàn thiện nguyện xã hội Báo NTNN/Dân Việt và các nhà tài trợ đem lại.
Để kiến tạo và phát triển một đô thị hài hòa và bền vững, bắt buộc phải nắm được cái hồn cốt của nó. Với Sài Gòn, giá trị tinh túy của đời sống nơi đây được thể hiện ở một không gian xã hội độc đáo và không hề xa lạ: Vỉa hè.
Ngày 23/6, báo “The Economist” (Anh) công bố bảng xếp hạng các thành phố trên thế giới, theo đó đưa Vienna (Áo) trở lại là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022.
Khi núi rừng muôn hoa khoe sắc, các cánh đồng lúa bước vào thì con gái, đất trời giao hòa là người Thái trắng vùng đất tổ Khổng Lào - Mường So (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) lại tổ chức lễ hội té nước (Then Kin Pang).