Bình An Đường được mệnh danh là một "Cát An Sở" của triều Nguyễn, khi đây là nơi mà nhiều cung tần vắn số trút hơi thở cuối cùng…
Ngoài những điểm du lịch cổ kính, nhuốm màu thời gian hay những nơi gần gũi với thiên nhiên..., ẩm thực Huế là một trong những động lực để đông đảo du khách xách balo lên và đi đến “xứ mộng mơ”.
Huế vốn đã yên bình, bước vào mùa mưa lại càng tĩnh lặng. Những cơn mưa "xối xả, trắng trời" khiến con đường dài hơn, như muốn ôm trọn người ta vào lòng.
“Đi xích lô không anh chị ơi? Dạo một vòng Huế cho mát anh chị? Lên đi em chở cho, có mấy đồng thôi!”. Tài xế xích lô thì cứ liên tục hỏi và thuyết phục. Khách thì cứ lắc đầu hoặc nói từ chối.