Ở tuổi “xưa nay hiếm”, vợ chồng ông Hỷ đón nhận niềm vui lớn là sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) để xây dựng ngôi nhà mới. Vậy là những ngày tháng sau này, ông bà sẽ không còn phải lo lắng cảnh chạy mưa, trốn bão trong chính căn nhà của mình.
Có một đôi vợ chồng nông dân cao tuổi ở thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) đã tự nguyện viết đơn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo. Đó là hộ ông Vũ Hữu Khoáng 76 tuổi.
Hàng ngày, hai ông bà lủi thủi chăn nuôi gà và trồng rau trong vườn rồi mang ra chợ bán đong gạo qua ngày. Với họ, cuộc sống có vất vả như thế nào cũng cố gắng gượng nhưng với căn nhà dột nát, xiêu vẹo được xây dựng hơn 30 năm nay đã khiến đôi vợ chồng già bất lực.
Khoảng 1.800 cư dân sống tại chung cư Moscow Tower ở số 19/2 TTN 17, phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM) cho biết họ đang sống trong cảnh bất an khoảng một tuần nay vì hệ thống báo cháy chung cư không hoạt động.
Ở nơi xa xôi của vùng đất huyện Tây Trà cũ nay đã sáp nhập về huyện Trà Bồng, bà con vẫn cảm nhận được sự sẻ chia của nhiều đơn vị, địa phương trong ngày sum vầy của Tết mới.
Hơn 20 năm qua, vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga luôn tận tụy với công việc cứu người, giúp đời.
Tối mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, "Khu lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo" ở số 340/14, đường Long Phước, phường Long Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM), rộn ràng tiếng trống múa lân - sư - rồng biểu diễn, giúp bệnh nhân nghèo lạc quan và vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Cận Tết Nguyên đán Quý Mão, ba bến xe khách lớn nhất TP.HCM bắt đầu “nóng lên”, những ngày qua có hàng ngàn khách đổ xô mua vé về quê tại những bến xe này.
Nhà lưu trú 0 đồng do vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga tự bỏ tiền ra xây dựng với tổng chi phí hơn 9 tỷ đồng.
Người vợ trong vụ án nghi vấn bị chồng sát hại rồi tự tử ở tiệm “Mây Spa” địa chỉ số 48 làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM, đã không qua khỏi khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.