Niềm vui tưởng chừng như trọn vẹn, khi những người dân xa xứ đã cầm chắc tấm vé trở về trên tay, sau bao tháng mắc kẹt tại TP.HCM, vì dịch Covid-19. Song, chuyến hồi hương đã không thành khi họ không đủ điều kiện được về, vì vướng mắc quy định phòng, chống dịch…
Đồng cảm với tình thương mà vợ chồng nghèo dành cho đàn thú cưng gồm 15 chú chó với 1 chú mèo, vợ chồng nữ đại gia quận 7 đã hỗ trợ “nóng” 50 triệu đồng. Chưa hết, vợ chồng này tiếp tục hỗ trợ thêm 1.000 vé xe cho người dân đi và đến TP.HCM trong những ngày tới.
Khi Sài Gòn đang là “điểm nóng” của dịch bệnh Covid-19; cũng là lúc chuyến xe yêu thương mang tên “Sữa 0 đồng” được tạo nên và vận hành, bởi vợ chồng anh Trần Hữu Bắc.
Trong cơn tức ngực khó thở, biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên chị H đã nắm vội điện thoại. Bàn tay không còn đủ sức lực để thao tác, thế nhưng chị vẫn gắng gượng soạn dòng chữ "Chăm sóc nó giùm tao", để gửi gắm đứa con nhỏ vừa chào đời.
Phát hiện cụ bà 73 tuổi đang hốt hoảng kêu cứu, do bị mắc kẹt trong căn nhà đang cháy; thiếu tá Trần Quang Sơn - Đội trưởng Đội phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ (PCCC &CNCH) - Công an quận 5, đã lao vào đưa bà cụ ra bên ngoài.
Sau trận lũ kinh hoàng “tự trên trời đổ xuống”, vẻ bàng hoàng đến ngơ ngác vẫn còn đọng rõ trên gương mặt những người dân xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhưng rồi, họ cũng phải nén lại, gắng gồng đối mặt với những khó khăn chất chồng, sau lũ.
Khi đoàn công tác của báo NTNN/Điện tử Dân việt cùng các nhà hảo tâm Hà Nội về trao quà cho bà con vùng ngập lũ tại xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Người dân rất vui mừng khi trong phần quà có đầy đủ nhu yếu phẩm nhưng đặc biệt hơn có cả rau xanh.