Gần 70 tuổi, ông Hải chưa có một giây phút được thảnh thơi bởi nỗi lo về người cháu nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Với sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân Việt, ước nguyện cháu gái tiếp tục được tới trường của ông Hải đang dần trở thành hiện thực.
Mất bố mẹ, chị gái trong một vụ tai nạn giao thông, em Phạm Thị Hà (ở khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thành trẻ mô côi khi mới 5 tuổi. Vượt qua nỗi đau mất mát, em Phạm Thị Hà luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập, 8 năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Nhận đỡ đầu 3 đứa trẻ không may mồ côi mẹ từ những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đến nay, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) luôn yêu thương, chăm sóc các bé như con của chính mình.
Hình ảnh ông chủ quán tốt bụng mời cậu bé nhặt ve chai ăn tô phở miễn phí trên mạng xã hội đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận.
Chiều ngày 5/6, tại khối 2, thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), đoàn công tác của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trao 60 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà mới cho bà Cao Thị Miền - một trong những hộ nghèo nhất còn sót lại của thị trấn Diễn Châu.
Hạnh phúc vỡ oà khi hay tin được hỗ trợ xây nhà mới sau hàng chục năm sống căn nhà sắp sập. Cụ Nguyễn Thị Vạn (91 tuổi) ở xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cùng người con gái (67 tuổi) không kìm được xúc động khi nhận được sự quan tâm từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm.
Mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù trúng tuyển đại học nhưng Thanh Huyền buộc phải quyết định tạm nghỉ để đi làm tích góp. Một năm sau, cô xuất sắc trở thành tân thủ khoa ngành Kế toán, Học viện Ngân Hàng với 28,05 điểm khối A00.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cánh cổng Đại học từng là ước mơ gần như không thể chạm tới đối với Đặng Thị Thanh Thảo (tỉnh Cao Bằng). Thế nhưng, khi bài viết kêu gọi của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt được đăng tải, sự ủng hộ của Báo và quý bạn đọc đã giúp Thảo yên tâm, vững bước trên con đường mình đã chọn.
Xuân về, người lính quân hàm xanh lại ngày đêm "bám làng, bám bản" để giúp bà con vùng biên có một cái Tết ấm no và "tiếp lửa" cho hàng trăm học sinh khó khăn được trường học tập.
Ông Nguyễn Văn Huệ (74 tuổi, trú tại thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xin gửi lời cảm ơn đến Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và nhà hảo tâm, cùng quý bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.