Bà Nguyễn Thị Tần, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) năm nay đã 68 tuổi, nhưng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn say mê với công việc thiện nguyện vì cộng đồng. Việc giúp người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các phong trào là lẽ sống mà bà đã chọn và gắn bó suốt gần 30 năm qua.
Từng là một nhà giáo, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Ba (năm nay 75 tuổi) vẫn không muốn nghỉ ngơi, bà giáo già quyết tâm "gieo chữ" cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thay vì đi học tại lớp học tình thương ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, em Vừ A Phía (lớp 12A) Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn (Sơn La) đạt số điểm tuyệt đối môn Lịch sử. Nguyện vọng của em là được học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, thế nhưng ước mơ đó quá xa vời vì gia đình em rất nghèo.
Người nhà của Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) xác nhận có số điệ thoại lạ gọi và nhắn tin yêu cầu gia đình đưa 70 tiền chuộc con gái.
MS 022021 - Cháu Trần Thị Khánh Huyền (Sn 2011, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị vẹo cột sống cần phải phẫu thuật. Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo số tiền hơn 250 triệu đồng chưa biết đến khi nào gia đình mới kiếm được để đưa cháu đi phẫu thuật.
Nhóm lửa để nấu nước, ông Lê Văn Thuận (Sn 1957, thôn 7, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị ngã vào bếp lửa khiến khuôn mặt bị bỏng nặng.
Sau trận lũ kinh hoàng “tự trên trời đổ xuống”, vẻ bàng hoàng đến ngơ ngác vẫn còn đọng rõ trên gương mặt những người dân xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhưng rồi, họ cũng phải nén lại, gắng gồng đối mặt với những khó khăn chất chồng, sau lũ.