Sau đại dịch Covid-19, kinh tế gia đình khó khăn, em Nguyễn Thị Kim Vàng (SN 2006) phải gác lại đam mê học tập, ở nhà chăm lo hai em nhỏ, để ba mẹ đi kiếm sống. Ngày ba đột ngột qua đời, cuộc sống gia đình em bị đảo lộn.
Với em Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010, Bắc Quang, Hà Giang) một gia đình hạnh phúc là một gia đình có đầy đủ cả bố mẹ, anh chị em để được yêu thương. Thế nhưng, ước mơ đó sẽ chẳng thể nào với tới, khi chính em vừa làm chị, vừa phải gồng gánh làm mẹ cho hai em thơ.
Căn bệnh ung thư quái ác đã vĩnh viễn chia cắt mẹ con em Trần Minh Trí (SN 2006, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) ngày em chỉ mới học lớp 3. Khoảng trống thiếu đi tình mẫu tử đã tôi luyện nên một nam sinh cứng cỏi, với khát khao sớm ngày báo hiếu, phụng dưỡng cha già.
Bố mất đi kể từ khi bé Bùi Mai Anh (SN 2015, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chỉ vừa mới 6 tháng tuổi, trong kí ức của em không nhớ nổi gương mặt của người bố quá cố, nhưng em vẫn khát khao một lần được bố ôm trong giấc mơ.
Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Thành phố Thuận An đã trao tặng học bổng cho nhiều học sinh là con em người khuyết tật, mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 100 triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, chương trình thiện nguyện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ giúp nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học đã được tiếp tục học tập, các thầy cô yên tâm đứng lớp bám trường, nhiều hộ nông dân vượt khó vươn lên thoát nghèo.