Đó là nỗi lòng của chị Kiều Thị Mai (SN 1977, Thạch Thất, Hà Nội) - mẹ em Vũ Văn Tuấn K. (học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Đồng) khi phải ngày đêm chạy vạy lo tiền điều trị tâm lý cho con sau khi bị nhóm học sinh nam bắt nạt.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Ân (Bình Định) Ngô Thị Kim Anh luôn đau đáu trên con đường giúp đỡ người khó khăn, mảnh đời bất hạnh. Nhiều năm qua, cùng với cộng sự của mình, người phụ nữ này đã dành hết tâm huyết để làm việc thiện, kết nối mạnh thường quân với những cảnh đời cơ cực.
Nhờ sự chung tay, góp sức của nhiều đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm, hàng loạt các chương trình thiện nguyện đã được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức trong tháng 10/2023.
Trường tiểu học Hiếu Tử C sẽ có thêm hai phòng học và một sân chơi mới do BASF và đối tác chung tay cải tạo thông qua chương trình Saigon Children's Charity nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam.
Hơn 100 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Nông đã có những phần quà ấm lòng nhân dịp Tết Trung thu.
Anh Đào Đặng Công Trung (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) có hơn 12 năm lặn biển nhặt rác với mong muốn góp phần nhỏ bé mang lại vẻ đẹp trong lành cho 'lá phổi xanh' của thành phố quê hương.
Được nhận học bổng và những chiếc xe đạp mới, học sinh nghèo ở tỉnh Bình Định vui mừng đón năm học mới. Những món quà này là nguồn động lực để các em vượt khó đến trường, vươn lên nghịch cảnh.
112 suất học bổng được trao đến học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trẻ mồ côi do dịch Covid-19 thuộc diện gia đình chính trên địa bàn TP.HCM, với tổng kinh phí 156 triệu đồng.
Từ ngày 10-13/7, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng các Cụm thi đua số 1, số 2, số 4 của Hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động nhân đạo gắn với hành trình tri ân người có công tại các địa phương. Tổng trị giá các phần quà hơn 760 triệu đồng.
Người phụ nữ nhỏ bé, gương mặt hiền hậu, ít nói, hay mỉm cười và luôn có thái độ hòa nhã, đó là những ấn tượng mà bà Lê Thị Kim Thoa ở tổ dân phố số 4, phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) để lại trong lòng mọi người.