Năm 2000, tại bãi biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nóng của hoạt động môi giới mại dâm ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, từ năm 2016-2017, chính quyền địa phương đã quyết định dẹp bỏ “phố đèn đỏ”, cơ cấu lại khu du lịch, nhưng hiện nay nơi đây vẫn hoang tàn.
Những ngày qua, cây thông Noel tại một khu nghỉ dưỡng trên huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh được trang trí từ 100.000 vỏ sò khiến nhiều người thích thú tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Ngày 18/11, hàng nghìn người có mặt tại lễ tang của Đại úy Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để đưa anh về nơi an nghỉ. Dòng người khóc nấc, nhớ về sự hy sinh anh dũng của Đại úy Hiếu.
Ông Phạm Văn Hoà, trú tại thôn 3, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), sau khi trở về quê hương là chánh văn phòng Hội thanh niên xung phong, trưởng thôn 3 xã Cẩm Duệ, còn người đi đầu trong việc phát triển kinh tế vườn mẫu, từng bước giảm nghèo.
Những suất quà của Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình (TP Hà Nội) là nguồn chia sẻ, động viên các em học sinh, gia đình chính sách, ngư dân nghèo ở xã Xuân Yên ( Nghi Xuân – Hà Tĩnh)
Với vị trí địa linh, sơn thủy hữu tình, ngôi đền cổ kính nằm bên dòng sông Lam (Hà Tĩnh) là điểm đến truyền thống không chỉ của người dân Nghệ Tĩnh, mà còn là điểm đi lễ yêu thích của người dân các tỉnh miền Trung và cả nước.
Hàng năm, cứ vào tháng 9,10 (âm lịch), người dân ở các huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lại ra đồng bắt rươi kiếm tiền triệu mỗi đêm.