Luật hiện nay chỉ cho phép hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ, trong đó có các nhà trọ, phòng trọ, nhưng không cho phép doanh nghiệp được đầu tư. Điều này khiến cho phân khúc tại này TP.HCM dù “nóng” nhưng lại… thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng.
Những người lao động nghèo ở TP.HCM không may bị khiếm thị, họ sống dựa vào nghề bán vé số, bán dụng cụ vệ sinh trong nhà. Họ bán hàng theo thói quen của đôi tay và đồng tiền nhận lại phụ thuộc vào lương tâm của khách.
Một số lượng lớn người lao động nghèo, họ chọn ở lại TP.HCM thay vì ùn ùn kéo nhau về quê để tránh dịch Covid-19. Khi được hỏi lý do, họ bảo: “Chờ ngày thành phố “hồi sinh”, để tiếp tục công cuộc mưu sinh trên mảnh đất quá đỗi quen thuộc, thấm đẫm nghĩa tình này”.
Nhà quá nghèo, lại có tận 3 đứa em, Thạch Quốc Hải (12 tuổi) mới học đến lớp 2 đã phải nghỉ để ở nhà trông em, phụ giúp ba mẹ việc nhà. Biết hoàn cảnh của mình nên Hải không trách ba mẹ, nhưng sâu trong lòng em vẫn luôn mong một ngày ba có tiền để cho em đi học trở lại.
Không thể về quê vì "ai ở đâu ở yên đó", lại thất nghiệp triền miên nên cuộc sống người dân lao động nghèo trở nên cơ cực hơn bao giờ hết. Họ buộc phải ra đồng mò cua, bắt cá để có cái ăn, sống tạm bợ qua ngày.
Buộc phải "chôn chân tại chỗ" quá lâu do dịch bệnh Covid-19, nhiều lao động nghèo không còn cầm cự nổi nên đang rất nóng lòng mong chờ ngày được đi làm trở lại.
"Mùa dịch này cô cũng nhận 2 lần quà rồi nhưng lần này là nhiều nhất đấy. 10kg gạo, 30 quả trứng cô ăn được gần tháng rồi! Mong sao lúc đó hết dịch để đi làm" – cô Ân chia sẻ.
Dịch Covid-19 kéo dài đã khiến nhiều lao động nghèo, công nhân ở trọ trên địa bàn thành phố rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Họ không còn chi phí để trang trải cuộc sống hàng ngày, nên nhiều người phải treo bảng ngay trước hẻm phong tỏa để xin sữa cho con.
Từ ngày 26/8, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao hơn 4.000 phần quà cho các bạn sinh viên và lao động có hoàn cảnh khó khăn mắc kẹt lại Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Gần nghìn phần quà từ bạn đọc của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt ở Hà Nội đã được trao đến tay những người đang gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19 tại TP.HCM.