Thứ sáu, 03/05/2024
kết quả tìm kiếm (6)
Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Lăng Ông Bà Chiểu dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Lăng Ông Bà Chiểu dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Lễ giỗ lần thứ 191 của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra long trọng tại Lăng Ông Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về trong ngày tiên thường, chánh giỗ và hậu thường.

Về Lăng Ông Bà Chiểu coi hát bội, múa rồng, múa lân

Về Lăng Ông Bà Chiểu coi hát bội, múa rồng, múa lân

Nhiều loại hình nghệ thuật như múa lân, múa rồng, hát bội được trình diễn tại Lăng Ông Bà Chiểu dịp lễ Giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM kẹt cứng xe và người

Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM kẹt cứng xe và người

Tối 13/4 tại TP.HCM nhiều tuyến đường vẫn trong tình trạng đông chậm, người dân xếp hàng kéo dài nguyên cả con đường để di chuyển sau cơn mưa kéo dài.

Chuyện đả hổ ở Sài Gòn

Chuyện đả hổ ở Sài Gòn

Chuyện đả hổ nổi tiếng nhất xưa nay, chắc là chuyện "Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương" trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am (Trung Quốc). Nhưng có điều, tuy nổi tiếng nhưng cũng chỉ là chuyện tiểu thuyết, tức chuyện bịa. Còn có thật hay không, chưa biết.

Vùng đất quanh chiếc cầu đã đi vào nhạc chế

Vùng đất quanh chiếc cầu đã đi vào nhạc chế

Cầu Bông chính là chiếc cầu được đi vào thi ca với lời nhạc chế vui nhộn mà hầu như ai cũng thuộc: "Ai đang đi trên cầu Bông, rớt xuống sông ướt cái bịch ni lông. Vô đây em, dù trời mưa anh vẫn đưa em về".

Trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 - Bài 1: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 - Bài 1: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Đại dịch Covid-19 đã lấy đi cuộc sống bình thường của người dân. Điều đáng được xã hội quan tâm, giúp đỡ là nhiều đứa trẻ hồn nhiên bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Các em cần lắm những vòng tay, bù đắp nỗi đau mất mát khi thiếu vắng hình bóng người thân quen thuộc.