Nhiều trường cố gắng cân đối, để giáo viên có khoản thưởng tết "tương đối". Tuy nhiên, cũng không ít trường chỉ có phần quà "gọi là" để động viên tinh thần vào dịp tết.
Thời gian đầu khi trường mầm non tạm đóng cửa vì dịch Covid-19, để có tiền trang trải cuộc sống nhiều giáo viên mầm non đã phải tìm công việc khác. Lâu dần, họ quen với công việc mới và không còn mặn mà với nghề giữ trẻ.
Vì cứ “mở mắt ra là tốn tiền” nên nhiều giáo viên mầm non tư thục không bám trụ nổi ở TP.HCM, họ buộc phải về quê để vừa tránh dịch Covid-19, dựa dẫm bố mẹ, chờ ngày trường học được mở cửa.
Suốt 6 tháng các trường mầm non phải đóng cửa vì dịch Covid-19 cũng là khoảng thời gian mà giáo viên mầm non phải loay hoay, chật vật để tìm kế sinh nhai bám trụ lại TP.HCM chờ ngày trường lớp mở cửa trở lại.