Công an quận Gò Vấp đã bắt được đối tượng đâm chết người đàn ông trên đường Phạm Ngũ Lão.
Thêm 5 người vừa nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 2 trong số 5 bệnh nhân uống nhầm rượu pha cồn rửa tay.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết trong số 4 bệnh nhân có 3 người đã bình phục có thể xuất viện trong vài ngày tới. Riêng, 1 bệnh nhân nữ vẫn đang trong tình trạng nặng.
Công an TP.Thủ Đức đã xác định được quán tạp hóa bán rượu khiến nhóm 8 sinh viên bị ngộ độc, 2 người tử vong, 6 người nguy kịch.
Làm việc với Công an TP.Thủ Đức, ông Đỗ Quốc T. (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), chủ quán nhậu “Mr Bao”- nơi nhóm 8 sinh viên uống rượu rồi ngộ độc, đã có những lời khai tiếp theo.
Nhóm 8 sinh viên uống sạch năm lít rượu pha với nước ngọt tại quán “MR Bao” (đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức) hậu quả 1 người tử vong tại nhà trò, 1 ở bệnh viện và 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.
Liên quan đến vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đơn vị đã cử người đến TP.Thủ Đức điều tra nguyên nhân các sinh viên sau khi uống rượu bị ngộ độc.
8 sinh viên sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc tại một quán trên địa bàn TP.Thủ Đức, 2 người đã tử vong, 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, những ngày vừa qua, cơ sở y tế này đã tiếp nhận tới gần 10 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol. Các bệnh nhân đều trong tình trạng rất nặng, thậm chí có người đã thiệt mạng.
Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM liên tục nhận và điều trị cho hàng chục ca ngộ độc rượu methanol. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân đã mua rượu tại những tiệm tạp hóa nhỏ.